Bóng Đá Plus trên MXH

Fabregas: "Cố nhân Arsenal" là vấn đề của Chelsea
Quang Hoà • 15:35 ngày 19/09/2015
Trận derby thành London sắp tới giữa Chelsea và Arsenal là dịp để tiền vệ Cesc Fabregas bên phía Chelsea gặp lại đội bóng cũ của mình. Trên lý thuyết, Chelsea đang sở hữu một gián điệp được kỳ vọng có thể mang rắc rối đến cho Arsenal, nhưng thực ra Fabregas lúc này chẳng phải là cái tên khiến Pháo thủ phải run sợ.

    Tuột dốc không phanh

    Có thể dễ dàng nhận thấy, Fabregas đã sa sút quá nhiều so với chính anh cách đây một năm. Thật vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái, tiền vệ 28 tuổi người Tây Ban Nha từng để lại dấu giày trong 15 bàn thắng của Chelsea (ghi 2 bàn, đóng góp 13 pha kiến tạo). Tính ra, cứ trung bình 106,5 phút cựu tiền vệ Barca lại mang về một bàn thắng cho đội bóng phía Tây thành London. 

    VIDEO: Nhìn lại mối tình thầy trò giữa Wenger và Fabregas

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Trong khi đó, từ tháng Giêng tới tháng 5 năm nay, Fabregas chỉ ghi thêm 1 bàn và thực hiện 5 đường chuyền để đồng đội lập công. Như vậy, cứ sau khoảng 214 phút anh mới lại ghi dấu giày trong một bàn thắng. Nếu như trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12 năm ngoái, bình quân cứ sau 26,2 phút Fabregas lại tạo ra một cơ hội ăn bàn, thì con số này ở mùa giải năm nay lên tới 52,5 phút/cơ hội.

    Sự sa sút của Fabregas nói riêng và nhiều cầu thủ Chelsea nói chung là nguyên nhân chính khiến không ai còn nhận ra đội quân kiêu hùng của HLV Jose Mourinho. Từ chỗ mới lên ngôi ở Premier League 2014/15 theo cách không thể thuyết phục hơn, giờ đây Chelsea lại đang ngấp nghé ở khu vực nguy hiểm (xếp thứ 17 trên BXH) với thành tích chỉ kiếm nổi 4 điểm sau 5 vòng đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này.

    Sợ gì gián điệp?

    Có một chi tiết rất đáng chú ý là trước khi được Chelsea mua về từ Barca với mức giá cao ngất ngưởng 30 triệu bảng, Fabregas từng có cơ hội trở lại ngôi nhà cũ Arsenal. Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi năm ngoái, chính Fabregas đã xác nhận thông tin trên: "Khi ký hợp đồng với Barca, Arsenal có cài thêm điều khoản cho phép họ được ưu tiên mua lại tôi. Arsenal hoàn toàn có quyền kích hoạt điều khoản đó, nhưng rút cục họ lại từ chối. Khi ấy, Arsenal đưa ra lý do là họ đã có Mesut Oezil nên không cần phải đưa tôi trở lại Emirates".

    HLV Wenger từng có nhiều năm dẫn dắt Fabregas
    HLV Wenger từng có nhiều năm dẫn dắt Fabregas

    Thực tế, thì Fabregas và Oezil vốn là 2 cầu thủ có phong cách khác nhau. Giới phân tích cho rằng, HLV Arsene Wenger ngoảnh mặt với Fabregas chẳng qua là vì ông đã sớm nhận thấy những vấn đề mà cầu thủ này có thể gặp phải. Không ai khác, chính "Giáo sư" là người đã cho Fabregas cơ hội được chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh khi mới 16 tuổi. 

    Do thi đấu chuyên nghiệp từ rất sớm nên mới 28 tuổi, Fabregas đã có kinh nghiệm trận mạc vô cùng đáng nể với tổng cộng 600 lần ra sân ở cả cấp độ CLB (504 trận) lẫn ĐTQG (96 trận). Tuy nhiên, chính vì thi đấu quá nhiều trận đỉnh cao nên dường như cơ thể của Fabregas đang bị xuống cấp nhanh hơn so với các đồng nghiệp chơi bóng chuyên nghiệp muộn hơn anh.

    Trường hợp của Fabregas khá giống so với Fernando Torres hay Wayne Rooney, những chân sút cũng được cho trình làng sớm, tỏa sáng rực rỡ từ khi còn rất trẻ và dần lụi tàn ở tuổi 30. Nếu như quả đúng là HLV Wenger, với kinh nghiệm 8 năm dẫn dắt Fabregas, nhận thấy vấn đề của tiền vệ này nên đã từ chối mua lại anh, thì tất nhiên Chelsea đang phải đối mặt với rắc rối. Tất nhiên, vẫn còn hơi sớm để khẳng định Fabregas sẽ không bao giờ lấy lại được phong độ đỉnh cao, nhưng chí ít thì phong độ kém cỏi của anh hiện nay cũng đủ khiến Chelsea mất đi một vũ khí quan trọng khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội