Bóng Đá Plus trên MXH

Fellaini thề không bao giờ chơi bẩn
Quang Minh • 21:50 ngày 20/05/2016
Tiền vệ Marouane Fellaini của M.U khẳng định anh không phải là một cầu thủ chơi bẩn và nhấn mạnh bản thân chưa từng khiến cầu thủ nào bị thương.
    Mùa giải này Fellaini liên tục bị NHM cũng như các chuyên gia chỉ trích vì lối chơi rất xấu của mình. Cầu thủ nguời Bỉ đã may mắn không nhận án phạt sau những pha bóng ác ý với Emre Can hay Roberto Firmino trong trận đấu với Liverpool tại Europa League. Tuy nhiên, mới đây Fellaini đã nhận án cấm thi đấu 3 trận sau hành động gây hấn với trung vệ Robert Huth của Leicester trong trận đấu giữa 2 đội hồi đầu tháng 4.

    Cuối tuần này, Fellaini sẽ mãn hạn treo giò và trở lại trong trận chung kết FA Cup giữa M.U và Crystal Palace. Trước đó, cầu thủ 28 tuổi chính là người góp công lớn giúp Quỷ đỏ có mặt ở trận đấu cuối cùng với pha lập công ở trận đấu với West Ham (đá lại tứ kết) và Everton (bán kết).

    Chia sẻ trước trận đấu, Fellaini khẳng định anh không hề có ý định làm tổn thương đối phương, đồng thời cho biết mình không phải xin lỗi vì hành động bốc đồng của mình.

    Pha va chạm giữa Fellaini và Robert Huth
    Pha va chạm giữa Fellaini và Robert Huth

    “Nếu như phải lắng nghe tất cả ý kiến của mọi người, đầu tôi sẽ nổ tung mất. Mọi người có thể nghĩ bất cứ điều gì họ muốn. Tôi biết khi nào mình làm tốt, khi nào sai lầm”, Fellaini chia sẻ.

    “Tôi luôn chú ý lắng nghe ý kiến góp ý của HLV, đồng đội. Tôi không phải là kẻ chơi bẩn. Tôi không bao giờ làm bị thương đối thủ. Không bao giờ.

    Đôi lúc, tôi hơi bốc đồng. Đó là tính cách của tôi. Nhưng khi một người nào đó kéo tóc của bạn, phản ứng đó là rất bình thường. Trong trường hợp này tôi không xứng đáng bị phạt. Huth nắm tóc tôi khiến tôi bị đau ở cổ. Tôi chỉ phản ứng lại”, Fellaini cho biết thêm.

    Cũng trong buổi trò chuyện, Fellaini khẳng định ai cũng sẽ hành động giống như thế: “Đó là việc bình thường. Nếu bị ai đó túm tóc, tôi sẽ phản ứng theo cách tương tự. Các bạn cũng hành động vậy thôi. Tôi không cố ý vung khuỷu tay. Nếu trọng tài nhìn thấy, tôi tin M.U sẽ được hưởng quả phạt đền. Thực sự, tôi cảm thấy mình không xứng đáng bị trừng phạt. Tôi buồn khi phải nghỉ 3 trận”.

    “HLV, các đồng đội, tất cả mọi người ở CLB đều biết phản ứng của tôi là bình thường. Đó là lý do tại sao họ không tức giận đối với tôi”, tuyển thủ Bỉ kết luận.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội