Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Fernandes càng tỏa sáng, Mourinho càng cho thấy chỉ giỏi 'bốc phét'
Hồng Duy • 16:48 ngày 05/07/2020
Việc Bruno Fernandes lại tiếp tục ghi dấu ấn tại M.U đang làm cho CĐV Tottenham "giận sôi máu" bởi quyết định thiếu sáng suốt tới từ HLV Jose Mourinho và chủ tịch Daniel Levy.

    Trở lại câu chuyện ở 2 kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2019 và mùa Đông 2020, M.U và Tottenham cùng theo đuổi Bruno Fernandes - người lúc đó còn đang khoác áo Sporting Lisbon. Cuối cùng, M.U đã vượt qua Tottenham để sở hữu Fernandes với giá 58 triệu bảng. Còn Tottenham? Họ chi ra 32 triệu bảng để mua đứt Giovani Lo Celso từ Real Betis.

    Với con số 32 triệu bảng, Tottenham coi như tiết kiệm được 1 khoản kha khá vì dù sao, họ cũng chẳng dám mạo hiểm chi 58 triệu bảng cho 1 cầu thủ chưa thi đấu ở 1 giải đấu lớn như Fernandes. Vậy Tottenham làm thế là đúng hay sai?

    Câu trả lời tính cho tới lúc này là Sai. 31 trận đấu trên mọi đấu trường, Lo Celso với cống hiến cho Tottenham có 2 bàn thắng và 1 kiến tạo. Nếu chia nhỏ ra từ số tiền chuyển nhượng của Tottenham đổ cho Lo Celso thì vào lúc này, họ tốn hơn 1 triệu bảng mỗi trận cho ngôi sao người Argentina nhưng thành quả thu lại thì quá ít.

    1 ví dụ cho thấy Tottenham không bạo chi vì Fernandes là bất hợp lý. Ở trận đấu giữa 2 CLB sau khi Ngoại hạng Anh 2019/20 trở lại, Lo Celso làm được gì và Fernandes làm được gì ở ngày 19/6/2020?.Lo Celso chỉ được vào sân ở phút 70 còn Frenandes chơi cả trận. Thậm chí, Fernandes còn ghi bàn trên chấm 11m để giúp M.U ra về với 1 điểm quý giá.

    Fernandes sút tung lưới Tottenham trên chấm 11m

    Còn ở trận đấu gần nhất, trong khi Lo Celso còn chưa biết có đá chính khi Tottenham gặp Everton vào ngày 7/7 hay không thì Fernandes lại tỏa sáng ở trận M.U đại thắng Bournemouth với tỷ số 5-2. Anh có cú đúp kiến tạo và tự mình ghi 1 bàn thắng. Như vậy, Fernandes đã góp dấu giày vào 11 bàn (6 bàn và 5 kiến tạo) chỉ sau 9 trận cho M.U tại Ngoại hạng Anh.

    Theo Opta, đây là thành tích số một lịch sử "Quỷ đỏ", vượt qua hai tượng đài của đội chủ sân Old Trafford là Eric Cantona và Robin van Persie. Cả hai đều góp dấu giày vào 10 bàn sau 9 trận đầu tiên cho M.U.

    Nếu tính trên bình diện Premier League, chỉ có 5 người góp công vào 10 bàn thắng nhanh hơn Fernandes. Đó là Mick Quinn (6 trận), Sergio Aguero (6 trận), Alan Shearer (8 trận), Mark Viduka (8 trận) và Papiss Cisse (8 trận).

    M.U chưa thua trận nào tại Premier League từ khi Fernandes xuất hiện. "Quỷ đỏ" thắng 6 hòa 3 trong 9 trận, ghi được 20 bàn, thủng lưới chỉ 4 bàn. Phong độ rực sáng này của Fernandes giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ hay nhất tháng của M.U trong 3 tháng liền. Nói cho ngắn gọn, M.U đang "thay da đổi thịt" kể từ ngày có Fernandes còn Lo Celso thì vẫn "biệt tăm, biệt tích".

    Lo Celso khó có thể nâng tầm Tottenham

    Cách đây vài ngày, Mourinho từng tuyên bố thế này: "Tôi không biết gì về thương vụ này, nhưng nếu đó là sự thật, và nếu Lo Celso đã đến với Tottenham (thay vì Bruno Fernandes), tôi vẫn khẳng định rằng tôi sẽ không đổi Lo Celso lấy bất kỳ cầu thủ nào, không chỉ là Bruno".

    1 phát biểu đặc sệt chất Mourinho. Chưa bao giờ ông nhận sai về mình và luôn kếm 1 cái cớ nào đó để đổ lỗi cho thất bại hoặc cho những việc mình không thể giải quyết. Nhưng rõ ràng ông đang cãi cùn. Ở vị thế của Mourinho, ông không thể phủi toẹt trách nhệm như thế. 

    Ông biết Tottenham có ý định chiêu mộ Fernandes. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha thừa nhận điều này. Thậm chí Fernandes tuyên bố rằng anh đã đạt thỏa thuận cá nhân với Spurs. Tuy nhiên, thương vụ cuối cùng đã đổ bể vì Tottenham quyết định mượn rồi mua đứt Lo Celso từ Real Betis. Điều này có nghĩa, Tottenham đã 2 lần khiến Fernandes "đau đớn".

    Đáng ra, họ cần quyết đoán từ lúc Christian Eriksen dùng dằng không muốn ở lại chứ không phải chờ tới khi tiền vệ sáng tạo người Đan Mạch ra đi. Chứng kiến Fernandes đang "làm mưa làm gió" ở M.U, Mourinho chắc chắn phải thừa nhận rằng những gì hay nhất ở Fernandes chính là mảnh ghép Tottenham còn thiếu và là nguyên nhân số 1 khiến họ sa sút ở mùa giải này.

    Nhưng cá nhân Fernandes cũng hẳn thấy may mắn khi anh tìm được CLB thích hợp và được HLV tạo mọi điều kiện để nhanh chóng hòa nhập và phát huy tốt khả năng bản thân. Nếu Fernandes đến Tottenham và là học trò của Mourinho, có thể anh sẽ không được như thế. 

    Hãy nhìn vào những Henrikh Mkitaryan, Alexis Sanchez và Paul Pogba - họ đều thành danh khi tới (hoặc về lại) M.U nhưng chẳng mấy ai làm vừa lòng Mourinho? Lối chơi tiêu cực cũ kỹ, chiến thuật lạc hậu cùng những bài tâm lý chiến nhạt nhẽo của Mourinho dành cho học trò và đối phương đã chẳng còn làm nên thương hiệu của "Người đặc biệt" năm nào.

    XEM THÊM

    Sự kiện NÓNG, tin nóng, tin nhanh, bình luận, nhận định, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, trực tiếp bóng đá hôm nay

    Kết quả Chelsea 3-0 Watford: Barkley thăng hoa, Chelsea đẩy M.U ra khỏi top 4

    Kết quả Wolves 0-2 Arsenal: Nối lại giấc mơ dự Europa League

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay