Phút 89, Fernandes được thay ra nhường chỗ cho Mason Greenwood. Tuy nhiên, thay vì "ngoan ngoãn" rời sân, ống kính máy quay đã ghi lại hình ảnh tiền vệ người Bồ Đào Nha tỏ ra bực bội.
Theo đó, Fernandes giơ tay về phía HLV Solskjaer, phàn nàn điều gì đó với ông thầy trước khi cúi đầu rời sân. Anh đập tay với Solskjaer với vẻ mặt đầy hằn học rồi bước lên ghế ngồi.
Ở trận hòa Liverpool 0-0, Fernandes đã thi đấu không tốt. Anh chỉ tung ra cả thảy 33 đường chuyền trong quãng thời gian hiện diện trên sân, đạt độ chuẩn xác 61%. Tình huống đáng chú ý nhất của cựu ngôi sao Sporting Lisbon có lẽ là cú đá phạt hàng rào khiến Alisson Becker một phen hú vía.
Ngoài ra, đây cũng là lần đầu tiên kể từ giữa tháng 12 năm ngoái, Fernandes mới không kiến tạo hoặc ghi bàn ở hai trận liên tiếp tại Premier League. Trước Burnley hôm 12/1, Fernandes cũng không ghi bàn hoặc kiến tạo cho Man United.
Dĩ nhiên, màn thể hiện không tốt của Fernandes đã bị không ít cổ động viên "chọc ngoáy". Khá nhiều người đã mỉa mai tiền vệ 26 tuổi, nói anh chỉ là cầu thủ lớn ở những trận cầu nhỏ. Mỗi khi bước vào trận đại chiến với các CLB lớn, Fernandes lại im hơi lặng tiếng.
Một cổ động viên châm chọc: "Thêm một trận đấu lớn nữa của Man United mà Ole tiếp tục không cho Bruno Fernandes đá chính". Một người khác nhận xét: "Đừng bao giờ so sánh Fernandes với De Bruyne bởi anh ta chơi tệ ở các trận cầu lớn. Cỗ máy penalty thôi".