“Tại sao tôi phải loại anh ấy (Firmino)?”, Klopp trả lời phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu với Stoke City. “Đấy là người giỏi nhất trên sân tập. Không có lý do gì để tôi cho anh ấy ngồi dự bị cả”.
Trước khi dính vào rắc rối với xe cộ, Firmino đã là đề tài bàn tán bởi sa sút trong ghi bàn. Nhiều người nói anh chỉ chơi hay khi đá cùng đồng hương Philippe Coutinho. Từ khi Coutinho chấn thương trong trận gặp Sunderland ngày 26/11 và phải nghỉ, Firmino không còn ghi bàn được nữa. Chẳng những thế, đóng góp của Firmino trong tấn công cũng khá hạn chế.
Thế nhưng nhiều người quên mất, Firmino là nạn nhân của sự thay đổi về chiến thuật. Không còn Coutinho, Klopp bố trí Divock Origi đá trung phong. Và việc Origi liên tục ghi bàn khiến Firmino không còn phát huy được sở trường ở vị trí “số 9 rưỡi”. Anh buộc bị chơi xa khung thành hơn và có ít cơ hội dứt điểm hơn.
Nhưng trước Stoke, Firmino đã cho thấy nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh. Cú dứt điểm đưa bóng chạm hai cột dọc trước khi vào lưới của anh đã là bàn thứ 15 tại Premier League trong năm 2016. Dù có thể kết thúc năm không tốt, nhưng Firmino vẫn là chân sút số 1 của Liverpool.
Jamie Carragher, huyền thoại của Liverpool, cũng tin Klopp đã lựa chọn đúng khi bảo vệ Firmino. Carragher nói: “Nếu bạn hỏi Klopp đâu là cầu thủ quan trọng nhất của ông ấy, tôi tin câu trả lời sẽ là Firmino. Chàng trai này làm được những việc mà các cầu thủ khác không làm được”.
Firmino vượt qua Coutinho và Milner Bàn thắng mà Firmino ghi trong trận gặp Stoke là pha lập công thứ 6 của anh tại Premier League 2016/17. Nhờ đó, Firmino vượt qua Coutinho và Milner trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh mùa này (cùng 5 bàn). Xếp trên Firmino là Adam Lallana (7 bàn) và Sadio Mane (8). |