Bóng Đá Plus trên MXH

Lampard hốt hoảng trước một Chelsea bất hòa và bất lực  
KỲ LÂM • 08:45 ngày 09/04/2023
HLV Frank Lampard đã không còn tươi tắn như hôm hợp hoan nữa. Nụ cười đã biến mất khi ông nhìn thấy một Chelsea giống hệt phiên bản từng khiến ông bị sa thải: bất hòa, hay cãi cọ, mất kết nối giữa các tuyến và cam chịu trước thất bại. Chelsea phiên bản đó đã thua Wolves 0-1 do hàng công không biết cách ghi bàn.

    Đã có rất nhiều thay đổi ở Chelsea trong 2 năm kể từ khi HLV Frank Lampard bị sa thải, nhưng có một điều vẫn bất biến: khi đó họ thi đấu như một đội tầm trung bình và họ bây giờ đang chơi như một đội đứng giữa BXH Premier League. Trước khi Lampard bị mất việc, Chelsea xếp thứ 9, còn bây giờ, khi chỉ còn 8 trận đấu nữa là mùa giải khép lại, Chelsea xếp hạng 11.

    Trận thua mới nhất này, trước đối thủ đang bị đe dọa xuống hạng là Wolves, chắc chắn sẽ giúp Lampard mở rộng tầm mắt về nhiệm vụ của ông trong hơn một tháng tới. Ông đã thử 2 hàng công hoàn toàn khác nhau ở trận thua Wolves, đầu tiên là 3 tiền đạo và rồi lần lượt thay hết từng người trong hiệp hai, nhưng kết quả vẫn thế.  

    Rất lâu trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, và rất lâu sau khi Matheus Nunes ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải, nhiều người đã nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu khác mà Chelsea không có bàn thắng.  

    Chuỗi “vô sinh bàn thắng” của họ hiện đã kéo dài đến 3 trận kèm theo một thống kê đáng sợ nhất: trong 30 trận đấu mùa này, Chelsea chỉ ghi được 29 bàn. Lần cuối cùng họ ghi ít bàn thắng như vậy ở giải VĐQG Anh (tiền thân của Premier League) là vào năm 1924.  

    Kai Havertz, Joao Felix, Raheem Sterling, Christian Pulisic, Mykhailo Mudryk và Pierre-Emerick Aubameyang đều góp mặt trong chuyến hành quân tới Wolves. Nhưng tập thể ngôi sao này sút trúng mục tiêu đúng 1 lần. Số lượng cầu thủ tiền đạo không phải bàn cãi, nhưng chất lượng thì đúng là “yếu sinh lý” hết nấc.  

    Bây giờ là một tin thực sự xấu: Đối thủ tiếp theo của Chelsea là Real Madrid. Cho đến nay, Lampard mới chỉ có 2 buổi tập cùng đội bóng và ông sẽ chỉ có thêm một vài buổi nữa trước khi đến làm khách ở sân Santiago Bernabeu trong trận tứ kết Champions League hôm thứ Tư tới.  

    Frank Lampard đã thay hết hàng công nhưng không thể chứng kiến bàn thắng nào của hàng công đắt giá

    Nhiều người tin rằng, việc Lampard trở lại CLB, ít nhất, sẽ cải thiện được vấn đề tâm lý và cảm xúc cho tất cả những ai liên quan đến Chelsea. Nhưng có lẽ nó chỉ tác động với nhân viên và giới CĐV, còn cánh cầu thủ vẫn chẳng có gì thay đổi. Trong trận đấu tối thứ Bảy, họ thường xuyên cãi nhau vì bất đồng về cách chơi, khiến các đợt pressing tấn công trở nên vô hại.  

    Khi một cầu thủ này tăng tốc thì cầu thủ khác sẽ dừng. Khi Enzo Fernandez bảo Kalidou Koulibaly tiến lên, thì trung vệ này lại đứng rất “an yên” để sống chậm. Trong một pha tấn công, Conor Gallagher ra hiệu cho bóng chuyền sang trái, lập tức bóng bay sang bên cánh phải.  

    Rõ ràng, đó là một Chelsea thiếu gắn kết, trên bảo dưới không nghe, mạnh ai nấy đá. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng cho Lampard thấy một hình ảnh đáng buồn khác: họ thực sự không mạnh mẽ và sung sức về mặt thể chất. Họ là những chiến binh yếu ớt đang cố nuốt hết trận đấu.  

    “Nếu muốn thắng một trận đấu ở Premier League, cầu thủ phải quyết liệt hơn, tốc độ hơn trong các pha tranh chấp tay đôi. Chúng tôi đáng lẽ phải chiến đấu như một đội bóng đang điên cuồng giành lấy sự sống ở Premier League chứ không phải như ở trận đấu này.  

    Tôi không nói rằng đội hình này không có sự mạnh mẽ. Có lẽ nó là hậu quả của việc thiếu tự tin, thứ sẽ khiến cầu thủ không quyết liệt đủ mức nhất là khi đối đầu với Bầy Sói hung hãn đang nỗ lực trụ hạng. Chúng tôi đã thua toàn tập trong các pha tranh chấp tay đôi”, Lampard phát biểu sau trận đấu.  

    Giữa tuần này, Lampard lại dẫn dắt Chelsea vượt một đỉnh núi siêu khó khác là Real Madrid

    Ít nhất, Chelsea có thể nhận được chút an ủi từ cách mà bàn thắng duy nhất của trận đấu diễn ra. Nó đến không phải từ việc hàng thủ của Chelsea chơi lỏng lẻo hoặc vô tổ chức, mà là một đòn tấn công bất ngờ và phong độ xuất sắc đột biến của Nunes. Tiền vệ này đã sút bóng từ góc hẹp đưa bóng găm vào góc cao khung thành.  

    Bàn thắng này là pha lập công đầu tiên của Nunes cho Wolves nhưng nó mang về 3 điểm cho đội bóng của HLV Julen Lopetegui. Tuy nhiên, đó là khoảnh khắc đẳng cấp duy nhất trong suốt 90 phút, nói lên rất nhiều điều về sự bất lực của bộ sưu tập tiền đạo “sang, xịn, mịn” của Chelsea.  

    Một tình huống trong hiệp hai đã minh hoạ điều đó. Mudryk quyết định không sút và chuyền cho Aubameyang, người cũng quyết định không sút và chuyền cho Ben Chilwell. Hai tiền đạo không thích gánh vác trách nhiệm ghi bàn và biến trái bóng cùng cơ hội thành củ khoai nướng cực nóng. Họ ném nó cho một hậu vệ cánh trái và chứng kiến nó bay lên khán đài.  

    “Tôi không kỳ vọng có thể giải quyết mọi thứ trong một ngày”, Lampard nói. Tuy nhiên, từ thất bại này đến trận đấu lớn hôm thứ Tư là bao nhiêu ngày? Ông chủ CLB, giới CĐV, và các cầu thủ Chelsea muốn biết ngay câu trả lời trong trận tứ kết lượt đi Champions League. Lampard hành động ngay hay là lại lên đường.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội