Theo đó, thái độ của Garnacho đã bị đặt dấu hỏi nhiều lần trong mùa giải này, gần nhất là sau khi anh lao xuống đường hầm Old Trafford giữa trận đấu vì bị thay ra vào tháng trước, mà không chào HLV Ruben Amorim hay người đồng đội vào thay anh. Cầu thủ 20 tuổi này đã trải qua một mùa giải khó khăn cùng MU khi chỉ ghi được 9 bàn thắng trên mọi đấu trường.
Sau khi bất đồng quan điểm với tân HLV Amorim ít nhất 2 lần, anh đang đối mặt nguy cơ bị bán khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 mở cửa. Chính vì thái độ “lồi lõm” của mình, Garnacho từng bị huyền thoại của CLB Paul Scholes chỉ trích gay gắt. Và giờ đây cựu hậu vệ Parker tiếp tục "dạy dỗ" cầu thủ trẻ này.
"Chúng ta không thể tiếp tục lấy lý do Garnacho còn trẻ. Cậu ấy không còn trẻ nữa, ít nhất là về lĩnh vực chuyên môn. Cậu ấy sẽ bước sang tuổi 21 vào mùa hè này và rồi chẳng mấy mà cậu ấy sẽ bước vào tuổi 30. Thời gian nhanh lắm, cậu ấy cần phải hiểu điều đó và bắt đầu thi đấu tỏa sáng, ổn đinh.
Những cầu thủ giỏi nhất, như Ryan Giggs chẳng hạn, không được coi là trẻ khi anh ấy 21 tuổi. Garnacho có thể còn non nớt nhưng cậu ấy không còn trẻ nữa, và thật đáng thất vọng khi cậu ấy không còn thể hiện được gì nhiều. Cậu ấy không chơi như một người trưởng thành và chắc chắn cũng không hành động như một người trưởng thành. Cậu ấy phải nhìn kỹ vào gương, tự nhủ rằng mình cần phải ngừng nghĩ về việc trở thành Cristiano Ronaldo tiếp theo.
Đến lúc Garnacho cần phải làm việc chăm chỉ để có được sự nghiệp tử tế. Tôi thích Garnacho khi cậu ấy đến và có ngọn lửa Argentina trong người, nhưng giờ cậu ấy đã đánh mất ngọn lửa ấy hoàn toàn. Cậu ấy đã làm bản thân và gia đình thất vọng. Cậu ấy đã làm CLB thất vọng vì đã không tận dụng được tài năng của bản thân”, Parker chỉ trích.