Bóng Đá Plus trên MXH

Ghế HLV ở Chelsea: Mourinho đang tìm mọi cách hoãn binh
Minh Tâm • 06:05 ngày 02/11/2015
Trong trận cầu đinh vào ngày thứ Bảy, Chelsea đã tử thủ bất thành và bị Liverpool lội ngược dòng. Bên ngoài sân cỏ, HLV Jose Mourinho cũng tử thủ bằng cách từ chối ra đi, đồng thời tiếp tục đổ lỗi thất bại vừa qua cho các yếu tố ngoại cảnh.
    LẢNG TRÁNH VÀ TRỐN TRÁNH
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Des Kelly của kênh BT Sports ngay trong đường hầm sau trận thua 1-3 trước Liverpool, HLV Mourinho liên tục lảng tránh những câu hỏi về nguyên nhân thất bại, các tình huống gây tranh cãi, tương lai công việc… Ông không biết nói gì và liên tục lặp đi lặp lại câu: “Tôi không có gì để nói”. Sự lảng tránh của Mourinho phải nhận không ít lời chế giễu, đồng thời trở thành tiêu điểm của giới truyền thông xứ sương mù. Vì thế, nhà cầm quân này sau đó đã có cuộc trả lời phỏng vấn thứ hai. Lần này, ông trốn tránh trách nhiệm cá nhân đối với tấn thảm kịch mà Chelsea đang phải chịu đựng.

    Tôi không nghĩ rằng đây là trận đấu cuối mình dẫn dắt Chelsea. Tôi không nghi ngờ gì về điều này. Chỉ có một số ít cá nhân có màn trình diễn dưới mức trung bình ở trận đấu vừa qua. Đội bóng đang gắng sức làm việc cùng nhau. Chúng tôi đã chiến đấu nhưng không thể giành chiến thắng. Có những điều nằm ngoài tầm tay của chúng tôi. Vấn đề bắt đầu xuất hiện vào thời gian bù giờ hiệp 1. Mọi người hẳn đều thấy bảng thông báo bù giờ 2 phút. Thế nhưng, bàn gỡ 1-1 của Liverpool được thực hiện ở 2 phút 35 giây sau thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1. Và sau đó, những gì xảy ra trong hiệp 2 là hậu quả. Tất cả xuất phát từ một khoảnh khắc quan trọng, khoảnh khắc mà cả SVĐ đều thấy. Tôi nghĩ mọi người đều hiểu tại sao chúng tôi thất bại”, Mourinho lên tiếng.


    TỪ CHỐI NHẬN LỖI
    Điểm tích cực nhất mà Mourinho có được trong trận gặp Liverpool vừa qua là sự ủng hộ của NHM. CĐV Chelsea liên tục hô vang tên ông trên các khán đài của sân Stamford Bridge.

    “Tôi thấy thoải mái khi có người đồng cảm với mình. Nhưng những gì tôi cần không chỉ là sự hỗ trợ của NHM. Tôi muốn mọi người hãy đánh giá công bằng công việc chúng tôi đang làm. Hiện nay, tôi và các cầu thủ đang bị đánh giá dựa trên kết quả trận đấu. Tôi có một số cầu thủ đang thực sự buồn trong phòng thay đồ và tôi hoàn toàn đồng cảm với họ. Các bạn hẳn thấy họ không nhận được sự tôn trọng xứng đáng”, Mourinho cho biết.

    Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha từ chối nói thêm về những gì đang thực sự diễn ra trong đội bóng. Dù rằng sau khi trận gặp Liverpool kết thúc, ông đã triệu tập toàn bộ ban huấn luyện và có cuộc nói chuyện với các cộng sự tới tận 15 phút trên sân Stamford Bridge. Mourinho cũng không đề cập nhiều đến tình thế bấp bênh của mình, dù rằng chủ tịch đội bóng Bruce Buck đã gửi đi một loạt văn bản từ chỗ ngồi của mình, sau khi Philippe Coutinho ghi bàn thắng thứ hai cho Liverpool. Mourinho giờ đây không còn là “Người đặc biệt” mà đã trở thành “Người đổ lỗi”, liên tục trốn tránh trách nhiệm cá nhân.

    Mourinho lại dùng chiêu “tẩn” trọng tài
    Như một thói quen, cứ sau mỗi thất bại Mourinho lại đổ lỗi cho trọng tài. Lần này ông lên án trọng tài Mark Clattenburg một cách gián tiếp về tình huống Lucas Leiva phạm lỗi với Ramires nhưng không phải nhận thẻ vàng thứ hai. “Tôi sẽ bị FA trừng phạt, nếu tôi nói những gì mà mình nghĩ. Nhưng các bạn có nghi ngờ gì không? Tôi không thể nói, bởi nói ra sẽ bị phạt. Trọng tài thứ tư nói với tôi rằng hãy im đi, hoặc sẽ bị đuổi khỏi sân. Vì vậy tôi không thể diễn tả cảm xúc của tôi bằng bất kỳ cách nào cả”, Mourinho lên tiếng.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội