Trong cuộc trò chuyện với Tniwus, Ryan Giggs thẳng thắn thừa nhận rằng những bản hợp đồng trong 10 năm qua, kể cả giai đoạn ông còn làm việc tại câu lạc bộ với tư cách trợ lý cho Louis van Gaal, đều không đủ chất lượng và đẳng cấp để vực dậy MU.
Dù vậy, Giggs vẫn lạc quan về tương lai của Ruben Amorim tại Old Trafford và nhấn mạnh rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ cần thêm thời gian, sự hậu thuẫn từ ban lãnh đạo và đặc biệt là sự hỗ trợ trong việc xác định đâu là mẫu cầu thủ phù hợp với Man United.
Theo Giggs, đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng để đưa MU trở lại, cạnh tranh các danh hiệu. Quan điểm của cựu danh thủ người Xứ Wales: "Công tác chiêu mộ trong 10-12 năm qua, mà tôi cũng từng là một phần trong đó, rõ ràng là quá tệ. Trong bất kỳ môi trường nào, từ kinh doanh đến bóng đá, việc chiêu mộ các cầu thủ luôn là yếu tố sống còn. Bạn cần một chút may mắn, giống như thời của tôi, khi lứa trẻ tài năng được đôn lên đội một và kết hợp cùng những cầu thủ hàng đầu như Eric Cantona, Andrei Kanchelskis hay Peter Schmeichel...
Bạn cần thời gian, cần có hệ thống tuyển trạch tốt. Tôi thích Amorim, ông ấy có cá tính, có bản sắc. Nhưng Amorim cũng cần vài kỳ chuyển nhượng, cần sự ủng hộ từ câu lạc bộ, và đặc biệt là cần được giúp đỡ trong việc nhận diện đâu là cầu thủ phù hợp cũng như nâng tầm MU".
Man United được dự đoán sẽ có một kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy biến động. Một loạt cái tên nhiều khả năng sẽ rời sân Old Trafford, trong đó có Jadon Sancho, Victor Lindelof và Marcus Rashford...
Theo truyền thông Anh, MU đang tiến gần tới việc chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves. Daily Mail cho biết Man United đang tiến gần tới việc đạt thỏa thuận với chân sút người Brazil. Lúc này, MU đã rơi xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League 2024/25.
Tuy nhiên, họ vẫn còn hy vọng tại đấu trường Europa League. Quỷ đỏ vừa giành vé vào bán kết sau màn ngược dòng ngoạn mục 5-4 trước Lyon ở trận lượt về. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Athletic Bilbao.