Bóng Đá Plus trên MXH

M.U: Giờ tới lượt Sanchez lột xác
TÙNG LÂM • 13:10 ngày 05/01/2019
HLV Ole Gunnar Solskjaer giống như một bà tiên vừa giáng trần ở Old Trafford, cứ chạm cây đũa thần vào ai là người ấy hồi sinh. Marcus Rashford, Anthony Martial hay Paul Pogba đều chơi như thể vừa được lột xác thành một con người khác.
    Ngay cả Romelu Lukaku cũng đã “biến hình” thành một siêu dự bị, cứ vào sân là ghi bàn. Trong những ngôi sao tấn công của Man United, chỉ có Alexis Sanchez là chưa thực sự bùng nổ.

    Thực ra cũng không có gì lạ. Sanchez đã dính chấn thương từ trước khi Solskjaer tới thay Jose Mourinho, và mãi tới trận đấu với Newcastle anh mới lại có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Và thực tế là ở trận đấu đó, dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, cầu thủ người Chile cũng để lại dấu ấn với pha chuyền bóng cho Rashford ấn định tỉ số 2-0. Đó là pha bóng cho thấy tốc độ và khát khao của Sanchez. Khi Rashford và Lukaku phối hợp ở giữa sân trong pha phản công của Man United, Sanchez còn đang đứng thấp hơn cả các hậu vệ. Vậy mà chỉ 10 giây sau, anh đã có mặt ở rìa vòng cấm của Newcastle.

    Đó cũng là những phẩm chất mà Solskjaer cần phát huy ở Sanchez. Cầu thủ người Chile rõ ràng đã mất đi phần nào cảm hứng chơi bóng dưới thời Mourinho, khi chiến thuật của Man United tỏ ra quá bị động và tù túng. Nhưng như BLV Gary Neville phân tích, Sanchez không thể từ một cầu thủ đẳng cấp thế giới biến thành một kẻ không biết chơi bóng chỉ sau có mấy tháng. Tài năng của anh vẫn còn đó, chỉ cần Solskjaer biết cách khai thác thôi.

    Và có vẻ như “Solsa” biết. Và lối chơi mà ông đang xây dựng cho United - những pha phối hợp linh hoạt ở tốc độ cao - về lý thuyết cũng phù hợp hơn với Sanchez. Đêm nay, khi United chỉ phải gặp Reading, cả hai, Solskjaer và Alexis, sẽ có cơ hội kiểm chứng điều đó.

    Bỏ lại năm 2018 đáng quên
    Năm 2018 có thể xem là năm tệ nhất trong sự nghiệp của Sanchez. Chuyển tới M.U từ tháng 1 với mức lương ngất ngưởng, cứ tưởng Sanchez sẽ bước lên một nấc thang mới của sự nghiệp. Nhưng ngược lại. Trong 30 trận trong màu áo M.U trong năm 2018, anh chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội