Bóng Đá Plus trên MXH

Góc chiến thuật: Chelsea mắc cạn trong chiếc lưới của Arsenal
Đỗ Trung • 13:37 ngày 18/09/2017
Bị đánh giá thấp hơn, song bằng một chiến thuật hợp lý cùng nỗ lực của từng cá nhân, Arsenal đã hoàn toàn bóp nghẹt Chelsea ngay tại Stamford Bridge để mang về 1 điểm quý giá.
    Làm khách trước Chelsea lâu nay luôn là nỗi ám ảnh với Arsenal khi họ chưa một lần giữ trắng lưới tại Ngoại hạng Anh kể từ năm 2005. Thế nhưng, ở chuyến hành quân tới Stamford Bridge đêm qua, Pháo thủ đã trình diễn bộ mặt hoàn toàn khác, và đáng lẽ họ có thể giành một chiến thắng nếu cú dứt điểm của Aaron Ramsey không bị cột dọc từ chối.

    Tất nhiên, thành công của Arsenal trong cuộc đại chiến với Chelsea không thể là công lao vào bất kì cá nhân nào, mà nó nằm ở chiến thuật cùng sự nỗ lực tột cùng của cả một tập thể. Khi Arsenal công bố đội hình xuất phát, chắc hẳn nhiều người cảm thấy ngỡ ngàng bởi Alexis Sanchez được HLV Arsene Wenger cất trên băng ghế dự bị. Cộng thêm sự vắng mặt của Mesut Ozil, đội hình của Pháo thủ gần như không có một ngôi sao thực sự sáng giá nào ngoại trừ tân binh Alexandre Lacazette.

    Dù vậy, chính điều này lại giúp Arsenal trở thành một tập thể gắn kết và Chelsea gần như bị bóp nghẹt với trận đồ mà đội khách giăng ra. Alex Iwobi cùng Danny Welbeck là 2 cầu thủ được Wenger lựa chọn chơi ngay bên dưới trung phong Lacazette trong sơ đồ 3-4-2-1, và "Giáo sư" có cái cái lý của ông. Xét về đẳng cấp, bộ đôi này rõ ràng chưa thể bắt kịp đẳng cấp của Sanchez, song ở họ có sức trẻ và khao khát chiến đấu mãnh liệt.

    Bản đồ nhiệt của Iwobi (trên) và Welbeck
    Bản đồ nhiệt của Iwobi (trên) và Welbeck

    Wenger thừa hiểu sức mạnh tiềm tàng của Chelsea nằm ở 2 biên, nơi Marcos Alonso và Victor Moses thường xuyên dâng cao. Vì thế, bên cạnh đảm nhận nhiệm vụ tấn công, Iwobi - Welbeck còn tích cực lùi sâu hỗ trợ Sead Kolasinac cùng Hector Bellerin phòng thủ đôi cánh. Cặp đôi của Pháo thủ không ngần ngại áp sát cũng như gây áp lực từ phần sân của The Blues, qua đó khiến Alonso - Moses gần như không còn đất diễn.

    Trong khi đó, ở trung tâm hàng thủ, Shkodran Mustafi theo sát Alvaro Morata như hình với bóng. Sợi dây liên lạc giữa chân sút người Tây Ban Nha với hàng tiền vệ Chelsea hoàn toàn bị cắt đứt. Đôi cánh tê liệt, tiền đạo mất hút, The Blues thực sự mất phương hướng trước lối chơi đầy kỷ luật của Arsenal. Kể cả khi Eden Hazard được tung vào sân, mọi chuyện cũng chẳng có gì sáng sủa hơn với nhà ĐKVĐ trong một ngày Arsenal thi đấu quá chắc chắn.

    Rõ ràng, khi không có ngôi sao lớn kiểu Sanchez hay Ozil trên sân, Arsenal bỗng biến thành một tập thể gắn kết. Kolasinac - Bellerin công thủ nhịp nhàng, trong khi Ramsey và Granit Xhaka có mặt ở mọi điểm nóng tại khu trung tuyến. Nếu để chọn ra cầu thủ hay nhất của Arsenal trận này, thì Ramsey xứng đáng được xướng tên.

    Theo thống kê, Ramsey sở hữu 3/6 pha tắc bóng thành công, 3 lần can thiệp, 2 tình huống đánh chặn, tỉ lệ chuyền chính xác đạt 84% và 2 cú sút trúng đích. Tuyển thủ người xứ Wales bao quát khắp mặt sân và mọi đợt lên bóng của Pháo thủ gần như đều phải qua chân anh. Arsenal và cá nhân Ramsey hay thì đã rõ, song trên thực tế, bản thân Chelsea tiếp cận trận đấu với sơ đồ chưa phải hợp lý.

    Ramsey đã có trận đấu tuyệt hay trước Chelsea
    Ramsey đã có trận đấu tuyệt hay trước Chelsea

    Cũng chơi chiến thuật 3-4-2-1, nhưng việc HLV Antonio Conte để Cesc Fabregas đá chính đặt ra nhiều dấu hỏi. Thừa nhận rằng cựu tiền vệ Barca đã có pha chuyền bóng tuyệt hay cho Pedro băng xuống đối mặt Petr Cech ở đầu hiệp 1, song đó gần như là tất cả những gì Fabregas làm được. Anh lười tranh chấp, không tích cự đeo bám khiến Chelsea phần nào bị lép vế so với Arsenal.

    Conte muốn tận dụng khả năng sáng tạo của Fabregas, song đi kèm theo đó là một con dao 2 lưỡi. Chính điều này đã buộc chiến lược gia người Italia phải chuyển sang sơ đồ 3-5-2 sau giờ nghỉ nhằm vừa duy trì khả năng kiến thiết của Fabregas, vừa đảm bảo an toàn cho khung thành của Thibaut Courtouis.

    Tựu chung lại, Arsenal đã làm quá tốt yêu cầu Wenger đặt ra. Đó là phong tỏa Morata và bịt kín 2 cánh. Stamford Bridge từng là tử địa với Pháo thủ, song vào đêm qua, chiếc lưới mà họ giăng ra đã bắt gọn mẻ cá mang tên The Blues. Dù chỉ có được kết quả hòa, nhưng nó sẽ giúp Arsenal tự tin hơn trong những trận đấu tới, đặc biệt khi phải chạm trán những đối thủ sừng sỏ trong top 6 Ngoại hạng Anh mùa trước.

    Chelsea 0-0 Arsenal
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội