Bóng Đá Plus trên MXH

Hạ Man City, M.U tìm lại tự tôn
Thạch Long • 10:10 ngày 09/04/2018
Man United không những đã từ chối trở thành chú hề góp vui trong bữa tiệc của Man City, Quỷ đỏ còn tạo ra màn ngược dòng đầy cảm xúc để cứu lại chút tự tôn sau 45 phút bị giày vò và đổ bê tông ngôi nhì bảng. Chiến thắng trước Man xanh cũng cho thấy bản lĩnh đá đại chiến của Man United ngày càng vững vàng.

    Quỷ đỏ đã hết sợ đại chiến

    Trận đại chiến đầu tiên của Man United tại Premier League mùa này là chuyến đi tới Anfield vào ngày 14/10/2017. Hôm đó, HLV Jose Mourinho cho Quỷ đỏ chơi một trận đấu khiến tất cả muốn… phát điên. Tỷ số cuối cùng là 0-0. Hết trận, HLV Juergen Klopp phăm phăm tiến vào vòng họp báo để tố cáo Quỷ đỏ “dùng bóng dài để phá nát một trận đấu lớn”.

    Đến ngày 5/11/2017, Man United lại hành quân tới Stamford Bridge của Chelsea, tiếp tục trình diễn một diện mạo bạc nhược và lần này thì thua 0-1. Kết thúc giai đoạn lượt đi, Man United chỉ kiếm được 7 điểm từ 5 trận đấu nội bộ với nhóm Big Six. Đó là một số điểm kém cỏi kiếm về từ những trận đấu kém cỏi, nhạt nhẽo. 

    Nhưng giai đoạn lượt về Premier League 2017/18 đã chứng kiến một Man United hoàn toàn khác ở những trận đại chiến. Chỉ trong 2 tháng qua, Quỷ đỏ toàn thắng cả 3 trận đấu lớn gặp Chelsea (2-1), Liverpool (2-1) và đặc biệt là Man City (3-2). Những thắng lợi đó cho dù không thể giúp Man United chạm tới gót chân Man City trong cuộc đua vô địch, nhưng chí ít, nó tạo ra những giá trị cảm xúc - điều mà kể từ khi Sir Alex Ferguson về hưu, chẳng HLV nào mang tới cho NHM Man United cả.


    Chiến thắng trước Man City trong bối cảnh Liverpool bị Everton cầm hòa đồng thời giúp Man United đổ bê tông ngôi nhì bảng. Hiện tại, Quỷ đỏ đã hơn The Kop 4 điểm, nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đá. Như vậy, với cách biệt tối đa có thể nâng lên tới 7 điểm, Man United đã yên tâm làm á quân Premier League mùa này.

    Đừng để đẳng cấp là nhất thời!

    45 phút hiệp 2 trận đấu với Man City là những thời khắc hiếm hoi trong mùa bóng này NHM Man United cảm thấy thật sự phấn khích. Những lời khen như “bản lĩnh”, “quật khởi”, “kiên cường” đã vang lên như thể người ta đang nhắc về chú Quỷ đỏ của thời huy hoàng năm xưa. 

    Tuy nhiên, cảm xúc ấy chỉ là thức ăn nhanh. Muốn no lâu thì Man United phải duy trì được bản lĩnh, thái độ thi đấu tích cực xuyên suốt cả mùa bóng. Đây mới là vấn đề nan giải. Nhiều CĐV đặt câu hỏi: 45 phút quật cường trước Man City có phải là “thành quả” của những phút bị giễu cợt, giày vò đến khốn khổ trước đó hay không? Man United chơi hiệp 1 như một trò đùa rồi bất ngờ bùng cháy dữ dội trong hiệp 2. Nó có thể hiện đẳng cấp của một ông lớn không, hay chỉ đơn thuần là do lòng tự tôn bị tổn thương?


    NHM phải đối diện với thực tế: Man United thắng ngược Man City nhờ khá nhiều vào những yếu tố khách quan như may mắn, trọng tài và sự phân tâm của đối thủ. Để Quỷ đỏ trở lại thời kỳ hoàng kim thì điều Man United phải hơn Man City là đẳng cấp, phong độ chứ không phải may mắn. Để chọc giận mới vùng lên, còn lúc sự điềm tĩnh quay về lại tẻ nhạt, buồn ngủ thì hoàn toàn vô nghĩa và… vô vọng.

    Hy vọng trận đấu với Man City và sự phấn khích của NHM sẽ giúp Jose Mourinho nhận ra trách nhiệm của mình là mang Quỷ đỏ của năm xưa trở lại chứ không chỉ đơn thuần là bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân những chiếc cúp vô nghĩa, tẻ nhạt. Đừng để đẳng cấp chỉ là 45 phút bốc đồng nhất thời.

    3 - Chiến thắng trước Man City mới là lần thứ 3 tại Premier League mùa này, Man United lội ngược dòng thành công sau khi bị dẫn bàn. Trước đó, Quỷ đỏ 10 lần bị thủng lưới trước, thắng ngược 2 lần, hòa 3 và 5 lần nhận thất bại chung cuộc.

    M.U kiếm điểm từ đại chiến nhiều gần gấp đôi lượt đi
    Man United đã trải qua 4 trận đại chiến trong giai đoạn lượt về Premier League mùa này và thắng tới 3 trận, thua 1, kiếm được 9 điểm trong 12 điểm tuyệt đối. Như vậy, số điểm trung bình Quỷ đỏ bỏ túi mỗi trận đại chiến trong giai đoạn 2 là 2,25 điểm/trận - nhiều gần gấp đôi thành tích chỉ kiếm 1,4 điểm/trận ở giai đoạn lượt đi.

    “Siêu nhân” De Gea
    David De Gea đã phải nhận tổng cộng 23 bàn thua tại Premier League mùa này (không tính bị phản lưới nhà). Tuy nhiên, theo tính toán của Opta xG data, De Gea có thể đã nhận tới… 37 bàn thua nếu không sở hữu tài năng cản phá xuất thần. Chênh lệch tới 14 bàn thua giữa lý thuyết và thực tế biến De Gea thành thủ môn cứu được nhiều bàn thua nhất tại Premier League mùa này.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội