Theo Daily Mail, khi nhận được câu hỏi giữa HLV Pep Guardiola và cha anh, ông Alf-Inge Haaland, ai là người đáng sợ hơn, thì “Cỗ máy ghi bàn” người Na Uy chia sẻ: “Ồ, câu hỏi này thật nay. Đôi khi thầy Pep hơi đáng sợ. Tôi phải thừa nhận điều đó. Nhưng bố tôi cũng chẳng kém cạnh gì”.
Tuy nhiên, tiền đạo 23 tuổi lại cho biết anh thích được Pep hét vào mặt. “Nhưng dù sao thì đây cũng là điều tôi thích. Tôi thích khi thầy Pep hét vào mặt tôi vì ông muốn nhồi nhét thứ gì đó vào đầu tôi mà ông cho rằng tôi không có. Vì vậy, tôi thích thầy ấy hét vào mặt mình mà không phàn nàn gì cả. Rõ ràng, thầy Pep chỉ muốn giúp tôi trở thành cầu thủ giỏi hơn”, Haalang nhấn mạnh thêm.