Nhưng khác với sự nghiệp đầy ắp danh hiệu của Ronaldo, Bebe chẳng chứng tỏ được gì trong thời gian tại Old Trafford. Rất nhanh chóng, anh bị đem cho mượn ở một số CLB trước khi bị bán đứt cho Benfica vào năm 2014.
Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây trên tờ AS, Bebe chia sẻ anh thần tượng ngôi sao đồng hương Bồ Đào Nha - Ronaldo và Didier Drogba, cựu tiền đạo của Chelsea hiện đang thi đấu cho Montreal Impact.
Bebe khi còn thi đấu cho M.U
Bên cạnh đó, Bebe thừa nhận anh vẫn còn cảm thấy bất ngờ về vụ chuyển nhượng sang M.U từ Vitoria de Guimaraes vào năm 2010. "Mọi thứ khi đó diễn ra quá nhanh. Vào một ngày tôi đang luyện tập thì được thông báo sẽ ký hợp đồng 5 năm với M.U. Tôi đã nghĩ đó chỉ là trò đùa. Mặc dù không ở Old Trafford quá lâu nhưng tôi hạnh phúc với trải nghiệm ấy", Bebe chia sẻ.
"Nhiều khi tôi cảm thấy mọi chuyện thật điên rồ. Tôi đã được khoác áo một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới. Tôi rất hồi hộp trong tuần đầu tiên ở đó nhưng rồi cũng quen dần. Sự thực thì tôi đã cố gắng thích nghi và cải thiện bản thân để phù hợp với yêu cầu đội bóng”, tiền đạo Bồ Đào Nha tiếp tục.
Hiện tại, Bebe đang được Benfica cho Rayo Vallecano mượn trong mùa giải 2015/16. Anh được HLV Paco Jemez trọng dụng với 10 lần ra sân, ghi được 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo ở La Liga.