Câu trả lời: Kane vẫn ở đấy. Và anh vẫn là Kane mà chúng ta biết, với thói quen khởi đầu mùa giải chậm chạp. Ở mùa đầu tiên thực sự được đôn lên đội 1 Tottenham, mùa 2014/15, Kane đã phải chờ tới tháng 11 để ghi được bàn thắng đầu tiên ở Premier League, sau khi không ngừng “làm nóng” ở các giải đấu phụ.
Mùa vừa rồi, Kane cũng bắt đầu với chuỗi 748 phút tịt ngòi, dẫn tới việc những kẻ ác miệng cứ nói rằng anh chỉ là “ngôi sao một mùa”. Nhưng họ nhầm. Khi Kane đã khai nòng, thì anh không dừng lại nữa.
Thực ra, có một khác biệt nhỏ trong vị trí của Kane mùa này và mùa trước. Mùa trước, anh là tiền đạo cắm duy nhất của Tottenham, chịu trách nhiệm lĩnh xướng hàng công từ vị trí cao nhất. Mùa này, anh được HLV Mauricio Pochettino thử nghiệm ở vị trí tiền đạo lùi, ngay phía sau tân binh 17 triệu bảng Vincent Janssen.
Ở trận đấu với Crystal Palace, hai người đã lần đầu được ra sân cùng nhau trong đội hình xuất phát. Những gì họ thể hiện đem lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng cũng cho thấy cả hai còn phải nỗ lực rất nhiều.
Việc Kane thích nghi nhanh đến đâu với vị trí mới, do đó, sẽ quyết định thời điểm anh “nổ súng” trở lại. Thực ra, tiền đạo lùi không phải là vị trí quá xa lạ với Kane. Ngay cả khi Kane được bố trí chơi ở vị trí tiền đạo cắm, anh đã có xu hướng lùi xuống và di chuyển rộng để nhận được nhiều bóng hơn. Kane không phải mẫu tiền đạo ăn sẵn. Thực tế, những bàn thắng ấn tượng nhất của Kane ở mùa trước đều có chung một kịch bản là anh nhận bóng từ biên, rồi quặt vào giữa và tung ra những cú cứa lòng.
Tất nhiên, cũng là di chuyển ra biên, nhưng cách một tiền đạo cắm làm điều đó chắc chắn sẽ không giống cách của một tiền đạo lùi. Số lượng bàn thắng mà Kane sẽ ghi được mùa này, do đó, được quyết định bởi việc anh thích nghi tốt đến đâu với vị trí mới.
Ngoài ra, còn phụ thuộc vào cả đối tác Janssen. Nếu chân sút người Hà Lan làm tốt phần việc của mình, Kane sẽ có nhiều thời gian và không gian hơn để xoay xở so với mùa trước. Nghĩa là có thể anh chơi xa khung thành hơn, nhưng chưa chắc số bàn thắng đã ít đi.
Cuộc đua Vua phá lưới là cuộc đua đường trường. Có người khởi đầu nhanh nhưng kết thúc chậm, có người ngược lại. Mùa trước, Kane vẫn cán đích đầu tiên dù xuất phát chậm hơn đối thủ tới 6 trận, và khi anh “nổ súng” lần đầu thì đã là cuối tháng 9. Bây giờ mới là cuối tháng 8, và Premier League mới đi qua được 2 vòng. Có gì mà phải vội...
Và đừng quên cả Vardy! Mùa trước, Jamie Vardy từng có lúc là ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới. Kết thúc mùa giải, anh cũng chỉ kém thành tích của Harry Kane có 1 lần lập công (24 so với 25). Nhưng khác biệt giữa Vardy và Kane là Vardy khởi đầu rất tốt, với chuỗi 11 trận liên tiếp ghi bàn. Bây giờ, anh vẫn chưa có bàn nào sau 2 trận. Bao giờ thì Vardy bắt đầu mở tiệc? |