Bóng Đá Plus trên MXH

Harry Kane, ngôi sao một mùa?
Việt Hà • 09:59 ngày 25/09/2015
Sau 6 vòng đầu tại Premier League 2015/16, Harry Kane vẫn chưa một lần làm tung lưới đối phương. Chân sút được xem như phát hiện lớn nhất mùa giải năm ngoái đang xuống dốc không phanh.
    Nếu tính rộng hơn, tiền đạo của Tottenham chỉ ghi được đúng 2 bàn/13 trận gần đây tại Premier League. Trong khi 15 trận trước đó, Kane sở hữu tới 13 pha lập công. Có thể nói, sự sa sút của Harry Kane không phải chỉ trong mùa giải mới mà đã có từ cuối mùa trước. Kể từ tháng 4/2015, đã không còn nữa những pha ăn mừng thường xuyên của chân sút 22 tuổi người Anh. Ngay thời điểm đó, vấn đề Kane sa sút đã được đặt ra và giờ đây nó càng trở nên trầm trọng hơn.

    Có điều trớ trêu là Kane đã đánh mất mình kể từ thời điểm anh được trao băng thủ quân Tottenham, lần đầu ở trận gặp Burnley mùa trước (5/4/2015). Đó là trận đấu mà tiền đạo sinh năm 1993 hoàn toàn mờ nhạt dù trước đó vừa lập hat-trick vào lưới Leicester. Rồi từ đó là vết trượt dài khi Kane chìm nghỉm giữa áp lực của chiếc băng đội trưởng, giữa sự kỳ vọng quá lớn của NHM, giữa sự tung hô như một “Rooney mới” của giới truyền thông xứ sương mù.


    Việc phải cày ải liên tục cũng ảnh hưởng tới phong độ của tiền đạo Tottenham. Mùa Hè vừa rồi, trong khi các đồng đội được nghỉ xả hơi thì Kane lại phải chinh chiến tại giải U21 châu Âu trong màu áo U21 Anh. Người Anh thất bại toàn tập ở giải đấu này, còn bản thân Kane cũng thể hiện vô cùng thất vọng. Tiền đạo 22 tuổi dường như không còn động lực để tìm lại cảm hứng trên sân cỏ. Ở Premier League 2015/16, tỷ lệ dứt điểm chính xác của Kane tụt xuống thảm hại còn 33%, kém xa mùa trước (58%).

    Không ít ý kiến cho rằng Harry Kane chỉ là “sản phẩm” của giới truyền thông Anh, và những gì đang xảy ra chứng minh đẳng cấp thực sự của cầu thủ này. Điều đó đúng hay không, tùy thuộc vào chính nỗ lực của tiền đạo trẻ người Anh. Harry Kane cần chứng tỏ anh không phải “ngôi sao một mùa”, một hiện tượng sớm nở tối tàn. Nhưng xem ra, đó là thử thách không hề đơn giản cho cầu thủ của Tottenham.

    5 “ngôi sao một mùa” trong quá khứ
    Francis Jeffers
    Ở tuổi 20, Jeffers sớm bùng nổ trong màu áo Everton mùa giải 2000/01 (6 bàn thắng/12 trận). Nhưng sau khi được Arsenal mua về vào mùa Hè 2001 mức giá “bom tấn” thời đó là 8 triệu bảng, tiền đạo này cũng chìm luôn vào quên lãng.

    Andy Johnson
    Mùa 2004/05, Andy Johnson về nhì trong cuộc đua Vua phá lưới với 21 bàn, đồng thời lọt vào đội hình tiêu biểu của Premier League. Nhưng đó là mùa bóng thành công duy nhất của tiền đạo hiện đang thất nghiệp này.

    Michael Ricketts
    Michael Ricketts đã nổi lên như một trong những tiền đạo đáng sợ nhất của Premier League mùa 2001/02 với 12 bàn thắng/37 trận. Sau đó, cái tên Ricketts đã chìm đi nhanh chóng khi phiêu dạt về các hạng đấu dưới.

    Michu
    Mùa 2013/14, Michu từ một cầu thủ vô danh trở thành tay săn bàn khét tiếng ở Premier League với 18 bàn thắng/35 trận. Nhưng ngay mùa giải sau đó, tiền đạo người Tây Ban Nha trở nên tầm thường với chỉ 2 bàn/17 trận.

    Roque Santa Cruz
    Chân sút người Paraguay bùng nổ trong màu áo Blackburn tại Premier League 2007/08 với 19 bàn thắng. Việc chuyển sang Man City với giá 17,5 triệu bảng vào năm 2008 cũng đánh dấu sự đi xuống không phanh của Santa Cruz.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội