Phút 55 trận đấu giữa M.U và Stoke ở vòng 7 Ngoại hạng Anh, Herrera đã đạp thẳng gầm giày vào đầu gối của Joe Allen bên phía đội khách. Pha quay chậm cho thấy đầu gối của Allen thực sự bị “dính đòn”, cổ chân của anh còn bị trẹo. Thông thường với những pha phạm lỗi nguy hiểm như thế, Herrera sẽ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.
Tuy nhiên, trọng tài Bobby Madley chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo tiền vệ người Tây Ban Nha. Điều này khiến HLV Mark Hughes không khỏi phẫn nộ. Ông cho rằng Herrera phải cảm ơn vì Allen vẫn có thể thi đấu tiếp. HLV Hughes cho biết: “Lúc đó tôi nghĩ rằng Herrera đã bị đuổi cổ khỏi sân. Đó là hình phạt nhẹ nhất”.
Allen suýt gãy chân ở tình huống này
Allen sau đó vẫn tiếp tục thi đấu và ghi bàn thắng gỡ hòa cho Stoke
“Thật thần kỳ khi Joe (Allen) có thể thi đấu tiếp nhưng rõ ràng anh ấy đã bị tổn thương và thi đấu không được tốt trong một khoảng thời gian”. Ngoài pha đạp bóng của Herrera, Hughes cũng không tiếc lời ca ngợi thủ thành Lee Grant. Tuy chỉ là sự lựa chọn thứ 3 trong khung gỗ Stoke nhưng Grant đã thi đấu xuất sắc, từ chối hàng loạt cơ hội mà M.U tạo ra.
HLV người Bắc Ireland chia sẻ: “Anh ấy đã làm những điều tuyệt vời. Tôi thực sự hài lòng. Grant chưa bắt chính trận nào trước đây cho Stoke nhưng đã thi đấu xuất sắc. Anh ấy được ra sân vì chúng tôi gặp nhiều chấn thương. Grant đã thực hiện nhiều pha cứu thua và giữ lại trận đấu trong tầm với của Stoke”.