Ở trận đấu nói trên, Chelsea dù được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng đang xếp tận vị trí thứ 18 trên BXH lại phải rượt đuổi tỷ số cho tới tận những phút cuối. Họ để Víctor Camarasa chọc thủng lưới ở phút 46 và chỉ tìm được bàn gỡ hòa trong thế việt vị của Cesar Azpilicueta (84').
Mãi đến khi trận đấu bước sang thời gian đá bù giờ, cầu thủ vào sân thay người RubenLoftus-Cheek mới ghi được bàn thắng quý như vàng giúp đội bóng phía Tây thành London giành trọn 3 điểm. Đây là pha lập công vô cùng ý nghĩa với HLV Sarri, bởi nhờ đó ông mới có điểm tựa để công kích lại những CĐV đã chỉ trích mình.
Được hỏi về chuyện thường xuyên phải nhận những lời lẽ khó nghe từ các CĐV Chelsea trong trận đấu, HLV Sarri cho hay: "Tôi đã hoạt động bóng đá 45 năm nay nên quá quen với chuyện này rồi. Tôi biết các CĐV có thể phản ứng thế nào khi cảm thấy không vừa ý".
"Có lẽ ở trận đấu vừa rồi các fan Chelsea nên kiên nhẫn chờ đợi cho tới phút cuối thay vì phản ứng thái quá như vậy. Dù gì đi nữa thì tôi cũng không xem họ là vấn đề quá lớn với mình đâu", thuyền trưởng Chelsea tuyên bố.
Theo tờ Daily Mail, sở dĩ các CĐV Chelsea nổi điên với HLV Sarri bởi ở trận đấu vừa rồi ông không cho tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi đá một phút nào, trong khi những ngôi sao như Eden Hazard và N'Golo Kante cũng phải ngồi dự bị. Khi Chelsea bị đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số, họ không chỉ công kích chiến thuật Sarri-ball mà còn hô vang khẩu hiệu đòi BLĐ Chelsea đuổi việc chiến lược gia người Italia.