Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Trận này Arsenal cầm được rất nhiều bóng, nhưng các cầu thủ lại tỏ ra mệt mỏi và dễ dàng để đối phương tổ chức phản công. Chơi như thế nghĩa là các cầu thủ của tôi đã tự làm khó mình".
"Trong bóng đá, ngay cả khi có thời lượng kiểm soát bóng tới 75%, bạn vẫn có thể phải nhận thất bại nếu không sắc sảo và thiếu sự sáng tạo trước khu vực cầu môn đối phương. Hôm nay Arsenal đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đá được như những mong muốn của mình".
"Cũng may là tuy mức năng lượng đã xuống thấp, chúng tôi vẫn đủ thông minh để không thua. Khi không thể thắng thì bạn cũng không được phép thất bại. Tôi thừa nhận Middlesbrough đã tạo ra được những cơ hội rất rõ ràng, may cho Arsenal là thủ môn Petr Cech không để cho họ tận dụng. Cech thực sự đã chơi rất tốt và hôm nay cậu ấy là cứu tinh của Arsenal", thuyền trưởng Arsenal kết luận.