Bóng Đá Plus trên MXH

Man United bất hạnh khiến thiên hạ sướng vui
Kinh Thi • 14:56 ngày 09/01/2022
Man United càng bất hạnh, cầu thủ càng lục đục với CLB thì thiên hạ càng khoái chí vì đó có thể là cơ hội mua rẻ cầu thủ của Quỷ Đỏ.

    Chuyển nhượng là một phần việc quan trọng của bóng đá đỉnh cao. Và, trong một khía cạnh nào đó, đấy là phần việc không được nhân văn cho lắm. Nói theo ngôn ngữ cuộc sống thì, tùy vào câu chuyện cụ thể, đấy là công việc “vô hậu”. Tất nhiên, không phải cú chuyển nhượng nào cũng vậy. Nhưng trong nhiều trường hợp, bất hạnh của nơi này có thể trở thành niềm hạnh phúc của nơi khác.

    Barcelona đang nợ ngập đầu - chuyện rõ như ban ngày khiến ngay cả siêu sao số 1 thế giới Lionel Messi cũng phải ra đi, trên nguyên tắc là vì Barcelona không được ký hợp đồng và đăng ký anh - chứ chẳng phải vì bản thân anh muốn đi.

    Bây giờ, khi tuyển mộ Ferran Torres với giá “cắt cổ”, thì Barcelona càng phải bán đổ bán tháo ngôi sao cũ để giải phóng quỹ lương. Họ chia tay Philippe Coutinho một phần vì nguyên nhân này. Sẽ còn nhiều cầu thủ nữa nối gót Coutinho rời khỏi Camp Nou - Barcelona chỉ sợ không kiếm được đội mua, hoặc mượn.

    Không khí trong phòng thay đồ M.U hiện nay, theo báo giới, luôn ảm đảm vì rất nhiều cầu thủ bất mãn với HLV Ralf Rangnick, chỉ muốn ra đi càng sớm càng tốt. Ra đi để được thi đấu nhiều hơn, để thành công trong những cách chơi hay hơn, để không bị thui chột tài năng vì phải gò mình vào lối đá và triết lý của HLV Rangnick…

    Có đến nửa tá cầu thủ, hay cả một đội hình như vậy, là tùy vào những bản tin khác nhau trên mặt báo. Trong hoàn cảnh hiện thời, cầu thủ M.U mà không muốn đi thì đấy mới là chuyện lạ.

    Người ta luôn theo dõi chặt chẽ diễn tiến của những câu chuyện “tan cửa nát nhà”, như Barcelona hoặc M.U, trước tiên vì đấy là công việc. “Người ta” ở đây là giới săn lùng tài năng, các giám đốc chuyên trách việc chuyển nhượng, các nhà đại diện hoặc trợ lý HLV, nói chung là người trong cuộc, và phải là “người chuyên nghiệp”.

    Những người chuyên nghiệp thường chỉ làm việc trên diễn tiến thực tế, hướng đến hiệu quả công việc. Cái gì có lợi thì làm, đại khái như vậy. Áy náy về chuyện lôi kéo tài năng, nhân sự của nhau, múa bút một tí thì thậm chí có thể là “hút máu của nhau”? Xin đừng rao giảng. Cứ luật không cấm là làm - mà có khi họ còn lách luật hoặc cố ý sai luật, nói chi tới ba cái chuyện áy náy lương tâm!

    Trên bề mặt, bóng đá hiện đại rất hay ho: siêu phần mềm nọ hoặc chuyên gia phân tích dữ liệu kia sẽ cung cấp tất tần mọi số liệu chuyên môn quan trọng và chính xác để giới cầm quân nắm rõ đâu là cầu thủ có khả năng bứt tốc cao nhất, cầu thủ chuyền hỏng nhiều nhất, cầu thủ nào chỉ chuyền về hoặc ai hay chuyền cho ai.

    Còn trên thực tế, báo giới lại hay tiết lộ: cảm giác bất chợt của một cầu thủ không hạnh phúc, qua một phút điện thoại, lập tức trở thành xuất phát điểm của một vụ chuyển nhượng. Các quý ông chuyên rình rập tình trạng bất hạnh của mọi cầu thủ, lắng nghe mọi cuộc cãi vã trong phòng thay đồ, như những cơ hội thành công cho mình, có khi lại được cả thế giới tung hô!

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Tags: Man United
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay