Luca Toni từng là học trò của HLV Louis van Gaal trong ba năm khoác áo Bayern Munich. Tại đây, tiền đạo người Italia này ghi được 38 bàn sau 60 lần ra sân và từng vô địch Bundesliga lẫn cúp Quốc gia Đức vào năm 2008.
Nhưng sự nghiệp của Luca Toni tại Allianz Arena lại kết thúc trong cay đắng vì va chạm với nhà cầm quân người Hà Lan. Anh bị đẩy sang AS Roma theo một bản hợp đồng cho mượn trước khi bị bán sang Genoa vào mùa hè 2010.
Từ đó, sự nghiệp của Luca Toni xuống dốc trầm trọng và không bao giờ còn trở lại được đỉnh cao. Và bây giờ, khi Van Gaal đang phải chịu rất nhiều chỉ trích trên cương vị huấn luyện viên Manchester United, tiền đạo người Italia không bỏ lỡ cơ hội tố cáo ông thầy cũ là kẻ chuyên trù dập học trò.
Luca Toni không bỏ lỡ cơ hội chỉ trích ông thầy cũ từng trù dập anh
Phát biểu trên tờ Corriere dello Sport, Luca Toni cho biết: “Van Gaal rất ghét cầu thủ Latin. Ở Bayern, ông ta tìm mọi cách để “đấu” với tôi, Ribery và Lucio vì chúng tôi nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ”.
Hiện tại, Luca Toni vẫn chưa giải nghệ và đang khoác áo Verona. Trong màu áo đội bóng này, tuy đã 38 tuổi nhưng tiền đạo người Italia vẫn giữ được hiệu suất ghi bàn khá ấn tượng với 48 lần làm tung lưới đối phương sau 85 trận kể từ năm 2013 đến nay.
Trước đây, một cầu thủ gốc Latin khác là Rafael Da Silva cũng đã lên tiếng tố Van Gaal ghét cầu thủ Nam Mỹ.