Thứ nhất, họ quá yếu bóng vía trong những chuyến làm khách của những đối thủ trực tiếp. Thứ hai, trong những thời khắc quyết định cần một chiến thắng kiểu tuyên ngôn, họ thường... im lặng.
CĐV của Tottenham có lý do để tin, chứ không chỉ là hy vọng, vào một kết quả tốt ở Anfield. Đội bóng của họ đang thể hiện một phong độ ổn định, lại có thừa bản lĩnh đại chiến khi cầm hòa Man City và đánh bại cả Chelsea. Liverpool, trong khi đó, lại có phong độ rất tồi khi chỉ thắng được 1 trận (trước đội hạng dưới Plymouth) từ đầu năm 2017.
Nhưng chỉ sau ít phút, hy vọng ấy đã sớm bị đánh sập. Các cầu thủ Tottenham nhanh chóng cho thấy họ không sẵn sàng so đọ với các đồng nghiệp bên phía Liverpool về sự quyết liệt. Họ bối rối trước sức ép, rồi tự mắc sai lầm ở những vị trí hiểm yếu đúng như mong muốn của đối phương. HLV Mauricio Pochettino đã phải thừa nhận các cầu thủ của ông “hôm nay không chịu nổi áp lực của việc chơi bóng để cạnh tranh cho chức vô địch Premier League”.
Nhưng thực tế thì không chỉ có “hôm nay”. Tottenham đã thể hiện sự yếu đuối ấy từ mùa giải trước. Họ đã có cơ hội không thể tốt hơn để vô địch Premier League, nhưng rồi lại tự sụp đổ để 2 tay dâng chức vô địch cho Leicester. Mùa này, tinh thần ấy được thể hiện rõ mỗi khi Tottenham phải hành quân tới lãnh địa của các đội thủ trực tiếp. Sau 5 trận làm khách của các đối thủ trong Top 6, Tottenham chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm.
Có kẻ nào lấy được thiên hạ bằng cách chỉ ngồi một chỗ giữ thành chưa?
Bệnh mãn tính của Tottenham-Pochettino Tottenham chơi tệ trên sân của những đối thủ cạnh tranh trực tiếp không chỉ là một hiện tượng của mùa này. Thực tế thì đó là nỗi ám ảnh trong suốt 3 năm qua của triều đại Pochettino. Trước trận gặp Liverpool, Tottenham-Pochettino đã có 15 chuyến làm khách của những đối thủ Top 6, và chỉ thắng được đúng 1 trận. |