Bóng Đá Plus trên MXH

Ibrahimovic “bất lão” nhờ… bỏ xe thể thao
15:01 ngày 28/02/2017
Nhờ đâu mà Zlatan Ibrahimovic sắp 36 tuổi rồi vẫn đủ sức “gánh team” hết trận này qua trận khác? Theo người đại diện Mino Raiola của Ibra, người hùng vừa giúp M.U vô địch cúp Liên đoàn Anh dẻo dai nhờ bỏ xó xe thể thao, chuyển sang chạy xe thường.

    Chạy Volvo, hết đau lưng

    “Ibra đúng là trường sinh bất lão”, hẳn nhiều fan đã phải thốt lên như vậy sau khi chứng kiến “Người không tuổi” của M.U lập cú đúp trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh vừa qua với Southampton. Bí kíp để “đầu băm đít chơi vơi vẫn chạy tốt” của Ibra vừa được siêu cò Mino Raiola bật mí trên tờ Sunday Times. 

    Raiola cho biết: “Zlatan cực mê xe thể thao. Hồi trẻ, anh ấy phóng xe thể thao không biết chán là gì. Nhưng dần dần Zlatan nhận ra việc ngồi trên xe thể thao rất có hại cho cái lưng của mình. Cứ ngồi lên xe thể thao là lưng của anh lại bị đau. Được các chuyên gia y tế tư vấn chuyển sang chạy xe bình thường nếu không muốn phải giải nghệ sớm vì đau lưng, Zlatan dù tiếc đứt ruột vẫn phải bỏ xó những siêu xe mà anh đã dốc cả đống tiền ra để tậu. Giờ anh ấy chỉ chạy Volvo thôi”.

    “Bật mí” kể trên của Raiola đã giải đáp được thắc mắc của không ít fan M.U. Sau khi Ibra gia nhập M.U hồi Hè năm ngoái, có tin anh thuê “ship” nguyên bộ sưu tập xế hộp trị giá 1,5 triệu bảng của mình từ Paris sang Manchester. Vậy mà lại chỉ thấy anh chạy chiếc Volvo “tàng tàng” tới sân tập Carrington. Trong khi các đồng đội đàn em đua nhau phóng siêu xe hầm hố đi tập, Ibra vẫn kiên trì “kẽo kẹt” với chiếc Volvo giản dị.

    Ibra suýt bị “trùm giang hồ” Peter Mangs (ảnh trái) bắn vì đậu xe ngông
    Ibra suýt bị “trùm giang hồ” Peter Mangs (ảnh trái) bắn vì đậu xe ngông

    Ban đầu người ta cứ tưởng Ibra trung thành lái Volvo vì anh có ràng buộc trong hợp đồng quảng cáo cho hãng xe Thụy Điển này. Giờ thì mọi người đã hiểu Ibra xếp xó siêu xe để cứu lấy cái lưng của anh. Giữ được cái lưng không đau thì anh mới có sức “gánh team” bất chấp gánh nặng tuổi tác như vậy.

    Cũng nhân đây, siêu cò Raiola chia sẻ thêm rằng để trở thành “Người không tuổi”, Ibra còn phải luôn tuân thủ nghiêm ngặt theo chế độ tập luyện và chế độ dinh dưỡng được thửa riêng cho phù hợp với anh nhất. Ngay cả khi đi nghỉ cùng vợ con, anh cũng không tặc lưỡi sinh hoạt bừa bãi. Đặc biệt, trong mỗi bài kiểm tra về sức mạnh và sức bền, Ibra luôn hỏi đội ngũ y tế của M.U về chỉ số tốt nhất ở Quỷ đỏ rồi sau đó anh nỗ lực phá các kỷ lục này.

    Raiola mạnh dạn dự đoán với nếp sinh hoạt và tập luyện khoa học cộng thêm “ý chí bỏ siêu xe để bảo vệ lưng”, Ibra có thể giữ được phong độ đỉnh cao đến năm 40 tuổi.

    Ibra bị nghi là “bóng” bởi cử chỉ thân mật này với Pique bên siêu xe
    Ibra bị nghi là “bóng” bởi cử chỉ thân mật này với Pique bên siêu xe

    Gắn với xe là sốc

    Thêm chuyện xếp xó xe thể thao để kéo dài tuổi nghề, Ibra đúng là cứ gắn tới xe cộ là có chuyện thú vị để nói. Anh bén duyên cô vợ hơn mình 11 tuổi, Helena Seger từ… một vụ xích mích trong bãi đậu xe hồi 2002. Một lần đậu “con” Ferrari hầm hố của mình ngay sát một chiếc Mercedes, Ibra bị nữ chủ của “con Mẹc” quát. Đôi bên lời qua tiếng lại. Ai ngờ anh lại trúng tình yêu sét đánh với cô gái dám đuổi mình đi chỗ khác. Cô gái lái “Mẹc” hôm ấy chính là Helena.

    Lại nói tiếp chuyện đậu xe, Ibra từng suýt bị “xơi kẹo đồng” vì thói đậu xe ngông. Hai năm trước, tên tội phạm khét tiếng ở Thụy Điển, Peter Mangs tiết lộ hồi 2010 hắn rất ngứa mắt khi thấy Ibra ngông nghênh phi xe lên vỉa hè rồi thản nhiên bỏ đi. Mangs liền về nhà lấy súng để cho kẻ coi trời bằng vung kia vỡ sọ. Rất may cho Ibra là khi Mangs trở lại với khẩu súng ngắn trong người, anh vừa phóng xe đi.

    Bảy năm trước từng rộ lên nghi án Ibra phải lòng…Gerard Pique. Tất cả cũng chỉ vì hình ảnh Ibra và Pique có những cử chỉ tình tứ với nhau khi Ibra đang đứng tựa vào chiếc xe của mình.

    Bale cũng “hy sinh đam mê” như Ibra
    Từ 2 năm trở lại đây, Gareth Bale cũng đã phải “cai” phóng siêu xe Lamborghini. Tất cả cũng chỉ vì cứ mỗi lần ngồi vào những xế hộp gầm thấp này, Bale lại thấy đau gân kheo.
    BONGDAPLUS.VN • 15:01 ngày 28/02/2017

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay