Bóng Đá Plus trên MXH

Ibrahimovic, Pizarro... chứng tỏ châu Âu vẫn còn đất cho người già
Minh Kiệt • 14:02 ngày 21/03/2016
Anh em nhà Coen từng có một bộ phim giành đến 4 giải Oscar quan trọng hồi năm 2007 mang tên: “No country for old men” (Không có đất sống cho người già). Nhưng bóng đá thế giới lại đang chứng kiến một câu chuyện rất khác, khi có nhiều tiền đạo đang tỏa sáng ở tuổi “xế chiều”.
    LÊN ĐỈNH CAO Ở TUỔI 34

    Người Paris có thể thay tháp Eiffel bằng tượng của tôi, có thể tôi sẽ cảm động mà ở lại”, Zlatan Ibrahimovic từng ngạo nghễ tuyên bố như thế khi người ta hỏi anh về bản hợp đồng sẽ hết hạn với PSG vào cuối mùa giải này. Và anh hoàn toàn có lý do để kiêu hãnh như thế.

    Ở tuổi 34, cái tuổi mà nhiều cầu thủ đã toan về vườn, Ibra vẫn đang chơi với nguồn cảm hứng bất tận để giúp PSG lên ngôi vô địch Ligue 1 2015/16 sớm đến 8 vòng đấu. Với 27 bàn tại Ligue 1 mùa này, Ibra coi như đã cầm chắc danh hiệu Vua phá lưới. Với 11 pha kiến tạo, Ibra cũng đang cùng với người đồng đội Angel di Maria dẫn đầu danh sách những chân chuyền tốt nhất giải.

    “Tôi chỉ vừa mới trải qua giai đoạn khởi động thôi, giai đoạn đỉnh cao thì vẫn còn ở phía trước”, Ibra nói. Anh kiêu ngạo, thậm chí nhiều người còn cho là lố bịch. Nhưng vấn đề là chân sút người Thụy Điển nói được làm được. Trong 5 danh hiệu Vua phá lưới mà Ibra giành được trong sự nghiệp (tạm tính luôn danh hiệu mùa này vì anh đang bỏ xa người xếp thứ nhì là Edinson Cavani tới 13 bàn), có đến 4 danh hiệu đến sau khi Ibra đã bước vào tuổi “băm”. Thời gian dường như không mang nhiều ý nghĩa với chân sút người Thụy Điển.


    Trong tuần mà Ibra và các đồng đội ăn mừng chức vô địch Ligue 1 thì tại Đức, Claudio Pizarro đã đi vào lịch sử Werder Bremen khi anh trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất tại Bundesliga cho CLB này. Tiền đạo người Peru có cùng ngày sinh với Ibra (3/10), nhưng lớn hơn những 3 tuổi. Và anh vừa sút tung lưới Mainz để giành lại 1 điểm cho Bremen. Đấy cũng là bàn thứ 101 tại Bundesliga của Pizarro cho Bremen, san bằng kỷ lục cũ của huyền thoại Marco Bode. Việc Pizarro sẽ vượt qua Bode để trở thành độc tôn bây giờ chỉ là vấn đề thời gian.

    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY

    Pizarro đang bước vào mùa xuân thứ 2 trong sự nghiệp, ở cái tuổi mà Pep Guardiola đã làm HLV. Trong 4 trận đấu gần nhất, Pizarro đá tổng cộng 345 phút, ghi 6 bàn và kiến tạo 1 bàn. Có nghĩa là cứ 49 phút, anh lại tham gia vào 1 bàn, một hiệu suất khiến cả châu Âu cũng phải kính nể.

    Một chân sút tuổi “băm” khác đang tỏa sáng rực rỡ là Aritz Aduriz ở Athletic Bilbao. Anh đang có 17 bàn và 5 pha kiến tạo tại La Liga mùa này. Nếu như không tính các chân sút của Real Madrid và Barcelona - nơi mà việc ghi bàn trở nên quá dễ dàng - thì Aduriz mới là chân sút đang dẫn đầu danh sách “dội bom” hiện tại.


    Ở giải vô địch Hà Lan, Dirk Kuyt cũng đang kể một câu chuyện đầy cảm hứng khác của “tuổi già”. Chân sút đã 35 tuổi này đã có 16 bàn cho Feyenoord và bản thân anh đang xếp thứ 3 trong danh sách “dội bom”, chỉ kém người dẫn đầu Luuk de Jong trẻ hơn anh những 10 tuổi có 2 bàn mà thôi.

    Vậy điều gì khiến những cầu thủ tuổi “băm” vừa nêu lại chơi tuyệt hay đến như thế ở cái tuổi mà người ta vẫn thường cho là hết thời? Trước hết, đấy là vì họ chăm sóc bản thân rất tốt. Đấy đều là những cầu thủ yêu nghề, cực kỳ chuyên nghiệp và luôn biết cách duy trì nguồn thể lực. 

    Thứ hai: cái sức khỏe điên cuồng của tuổi trẻ nay đã được thay thế bởi kinh nghiệm lão luyện của hơn mười năm lăn lộn với bóng đá đỉnh cao. Ibra, Pizarro, Kuyt hay cả Aduriz đều đang chọn vị trí tốt hơn, chỉ tăng tốc vào những lúc cần thiết và không để bản thân mình phải rơi vào tình huống phải tranh chấp 50-50.

    ĐÁ BẰNG TRÁI TIM

    Ibra là một trường hợp cá biệt. Anh sinh ra là để chinh phục và phá vỡ những giới hạn. Sau Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha và Pháp, nhiều khả năng anh sẽ sang một giải vô địch khác để làm dày thêm bộ sưu tập của mình. Còn với Pizarro, Kuyt và Aduriz, ta thấy một điểm chung khác: họ đang tỏa sáng trong màu áo của CLB... mới mà cũ.


    Thật vậy. Kuyt đang chơi cho Feyenoord lần thứ hai trong sự nghiệp, Aduriz đang chơi cho Bilbao lần thứ ba và Pizarro chơi cho Bremen lần thứ tư. Nếu một cầu thủ khoác áo CLB đến lần thứ hai trở đi, đấy không còn là chuyện công việc nữa. Nó mang giá trị tình cảm nhiều hơn.

    Và cả Kuyt, Aduriz và Pizarro đều đang chơi với tất cả những nguồn năng lượng còn lại trong cơ thể họ, như muốn để lại lại cho CLB mà họ yêu một mùa giải để đời. Nói một cách khác, họ không chỉ đá bóng bằng đôi chân mà còn đá với tất cả trái tim, cho màu áo đặc biệt nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

    Bên cạnh những cái tên kể trên, còn một 'lão già' nữa đang vẫn là nhân tố quan trọng trong đội hình Juventus là Gianluigi Buffon. Ở trận gặp Torino ở vòng 30 Serie A diễn ra tối Chủ nhật (20/3), Buffon đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi giữ sạch lưới 974 phút. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội