Bóng Đá Plus trên MXH

Ibrahimovic, vị thần chiến thắng
Vịnh San • 07:48 ngày 30/07/2016
24 năm sau ngày Eric Cantona đến với Old Trafford, một vị thần lại xuất hiện để đưa M.U tới những thành công, đó là Zlatan Ibrahimovic.
    Ngày đầu ở M.U, Eric Cantona ngạo nghễ bước ra, ưỡn ngực và dõng dạc nói: “Tôi, Eric Cantona. Đội bóng này có đủ lớn với tôi?”. Có cảm giác xung quanh King Eric tỏa ra vầng hào quang đủ khiến mọi người nghẹt thở. Cantona áp đặt ảnh hưởng, đề ra các tiêu chuẩn cao nhất và buộc đồng đội phải đáp ứng. Đó là vị vua ở Old Trafford.

    Ibrahimovic không có tham vọng trở thành vua. Như trong tuyên bố khi mới đến, anh muốn là... vị thần. Sau buổi tập đầu tiên tại Carrington hôm thứ Năm, chắc chắn các cầu thủ M.U đã nhận thấy có gì đó đang thay đổi. Giống như Cantona, Ibra là một nhà lãnh đạo cầu toàn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo, từ chính mình và những người còn lại. Anh không cho phép bất cứ sự trễ nải nào và sẵn sàng lăng mạ nếu ai đó phạm sai lầm. 

    Marco Materazzi, người có 3 năm chơi bóng cùng Ibra ở Inter, có thể xác nhận điều này. “Một ngày nọ tôi bỏ lỡ quả phạt đền, Zlatan đã nhiếc móc, mạt sát tôi suốt cả tuần”, cựu trung vệ người Italia cho biết. Hoặc cách đây 4 năm tại PSG, sau hiệp 1 đáng thất vọng trước Troyes, Ibra chì chiết các đồng đội: “Các con tôi còn chơi tốt hơn”. Anh không quan tâm tới phản ứng của họ. Anh cần chiến thắng và muốn đảm bảo rằng tất cả cũng có khát vọng tương tự.



    Ở bất cứ CLB nào từng đi qua, Ibra luôn có mặt trên sân tập trước khi người khác đến, dốc 100% sức lực cho các bài tập luyện và sau đó, khi họ đã ra về, anh ở lại tập tự do. Cuối cùng, một ngày kết thúc bằng các cuộc trao đổi với HLV hoặc lãnh đạo đội bóng. Những ý kiến từ Ibra luôn được lắng nghe. Khi anh than phiền đội bóng không có bữa trưa trong thời gian tập luyện, nó được thiết kế ngay sau đó. Anh cho rằng thực đơn chưa tốt, các đầu bếp bị thay lập tức. Anh ca thán về tình trạng ô nhiễm ở Bắc Kinh, năm sau, PSG du đấu nơi khác. 

    Hậu vệ Serge Aurier nói ở Ibra toát ra thứ uy lực khiến tất cả phải kính nể và sợ hãi, sau đó làm việc theo cách của anh ta. Một lần sau trận đấu ở Parc des Princes, Ibra bước vào khu phức hợp và tuyên bố: “Hôm nay không ai được trả lời báo chí”. Trong sự ngạc nhiên của cánh phóng viên, Maxwell, Motta và Verratti làm đúng lời anh nói mà không cần hỏi tại sao. 

    Đã có một thời gian M.U thi đấu mà không có sự can đảm, quyết tâm và niềm tin vào năng lực bản thân cũng như con đường đội bóng đang đi.

    Ibrahimovic sẽ chấm dứt tình trạng đó, áp đặt cái tôi cá nhân, kích thích tính chiến đấu và truyền cảm hứng. Trong cùng một cách như King Eric, Ibracadabra cũng mang đến tinh thần chiến thắng, phẩm chất của nhà vô địch và biến mình thành chất xúc tác cho thành công. 

    Đêm nay trước Galatasaray, người hâm mộ M.U sẽ được chào đón vị thần của mình.

    Vô địch là thói quen 
    15 năm qua, chỉ 2 lần Ibra không thể kết thúc mùa giải với ngôi vô địch quốc gia. Đó là mùa 2002/03 ở Ajax và mùa 2011/12 ở Milan. Còn lại, anh 2 lần giành Đĩa bạc Hà Lan, 6 Scudetto, 1 lần đăng quang La Liga và 4 danh hiệu Ligue 1. Bây giờ sẽ là Premier League cùng M.U?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội