Bóng Đá Plus trên MXH

Ighalo từng nhịn ăn trưa để xem M.U thi đấu
Hà Trang • 18:39 ngày 08/03/2020
Tình yêu sâu đậm mà Odion Ighalo dành cho Man United thêm một lần nữa được anh thể hiện thông qua bài phỏng vấn độc quyền với Sky Sports ngay trước thềm trận derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Ighalo luôn dành tình yêu lớn cho M.U ngay từ hồi bé và câu chuyện dưới đây thực sự cảm động: "Tôi biết nhiều cầu thủ sẽ nói rằng đó là đội bóng trong mơ của tôi mỗi khi ký hợp đồng. Tôi tôn trọng điều đó nhưng trường hợp của tôi thì lại khác.

    Ai biết tôi từ hồi bé đều biết tôi và các anh em đều ủng hộ cho M.U, chúng tôi sẵn sàng giả tiền để được xem M.U thi đấu. Ở Nigeria, bạn phải có kênh thể thao mới xem được bóng đá nhưng không phải ai cũng có điều kiện chi trả. Cha mẹ tôi không thể nên chúng tôi phải trả tiền để ra trung tâm xem.

    Tôi lớn lên ở Ajegunle, nó giống như một khu ổ chuột và mọi thứ rất khó khăn. Khi đến cuối tuần, mọi người đều háo hức vì mong muốn được xem M.U thi đấu. Thế là tôi bắt đầu tiết kiệm tiền cha mẹ cho đến trường. Tôi sẽ ăn ở nhà và họ sẽ cho thêm tiền để đến trường và ăn thêm ở đó. Tôi tiết kiệm từng chút một và khi đến cuối tuần thì đã có đủ.

    Tôi có một cái áo M.U và luôn giặt nó trước cuối tuần. Tôi mặc nó vào, đi đến trung tâm và không khí thật điên rồ. Có những antifan ở đó và là một fan M.U, bạn tranh cãi, gào thét, la lớn, làm mọi điều có thể để đội bạn giành chiến thắng.

    Có khoảng 200 người trong một cái phòng nhỏ. Bạn đến một nơi khác thì có đến 500 người. Có người đứng và dù bạn có tiền, đôi khi bạn vẫn phải đứng và nhìn từ xa. Có một màn hình to và một màn hình nhỏ nên bạn có thể xem ở đó.

    Vào lúc đó, M.U là đội bóng mạnh nhất nước Anh. Họ thắng mọi trận đấu, họ vô địch Premier League mỗi khi Sir Alex còn ở đó. Mọi người đều muốn làm một phần của đội bóng và tôi cũng vậy. Từ hồi bé đến bây giờ, tôi vẫn luôn theo dõi M.U.

    Lúc đó, họ có hẳn một hội fan M.U ở đó và họ gặp nhau mỗi tuần một lần để nói về M.U. Khi nhớ lại những điều đó, tôi cười lớn: "Chà, từ Ajegunle đến tận Nhà hát của những giấc mơ cơ đấy". Đây là khoảng thời gian đặc biệt với tôi và tôi trân trọng từng giây phút ở đây. Đây là thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời của tôi, được chơi bóng cho đội bóng trong mơ, đội bóng tôi vẫn luôn ủng hộ từ khi còn nhỏ".

    Cũng trong buổi phỏng vấn này, Ighalo chia sẻ lại hành trình đến với M.U trong ngày cuối cùng của TTCN mùa Đông vừa qua: "Tôi đang ở trong phòng khách sạn ở Thượng Hải thì nghe tin M.U muốn có tôi từ người đại diện chỉ 2 ngày trước thời hạn đóng cửa. Tôi miên man suy nghĩ rằng "M.U ư? Tôi đang ở Trung Quốc với virus Corona và mọi thứ phiền toái khác mà, tại sao lại có thể với chỉ vỏn vẹn chút ít thời gian?"

    Mọi người ở Nigeria liên tục gọi và hỏi tôi chuyện gì đang diễn ra. Tôi nói rằng mình không muốn phát điên đâu nhưng nếu đây là ý Chúa thì nó sẽ xảy ra. Một trong những người anh của tôi nói rằng nó sẽ xảy ra, hãy cứ tin như vậy. Tôi nói tôi tin nhưng không muốn đặt nhiều kỳ vọng vì nếu nó không thành công, tôi sẽ buồn lắm.

    Tôi đã cầu nguyện rất nhiều nhưng không thể hiện ra ngoài và cố giữ bình tĩnh. Mỗi lần tôi nhắn tin hỏi người đại diện tình hình thế nào thì đều không thu được gì. Vào ngày cuối cùng, tôi gọi cho người đại diện nhưng ông ấy nói không nghe được thêm điều gì.

    Vào buổi tối, ông ấy nhắn rằng M.U đang tìm kiếm những tiền đạo khác nữa, tên tôi cũng có trong danh sách nhưng chỉ thế thôi, tôi dần hết hy vọng. Tôi nói "điều này sẽ không xảy ra đâu" vì tin nhắn cuối giữa chúng tôi cũng là vào 8 hay 9h tối ở Thượng Hải rồi nên tôi đi ngủ.

    Nhưng sau đó điện thoại reo và người đại diện nói rằng có vẻ như M.U đang đến với tôi, rồi hỏi tôi đang ở đâu? Tôi nói đang ở trên giường và vừa thiu thiu ngủ, lúc đó là 11h tối rồi. Ông ấy hỏi GĐKT của Shanghai Shenhua đang ở đâu và tôi vội chạy đến phòng ông ấy.

    Tôi đang nằm trên giường và chỉ kịp buộc áo ngủ lại rồi chạy đến phòng của người phiên dịch, bởi lẽ GĐKT không biết nói tiếng Anh. Tôi nói rằng M.U muốn gặp GĐKT và chúng ta phải đi mau thôi. Chúng tôi đập cửa và gọi cho ông ấy nhưng điện thoại thì kêu bận, tôi gần như phát điên.

    Tôi nói với người đại diện rằng tôi đồng ý, và rằng chúng tôi muốn bàn bạc với M.U và GĐKT về chuyện đó. Sau một lúc, GĐKT mới nghe máy và làm việc với người đại diện, phía M.U và những người ở Shanghai Shenhua. Tôi không ngủ một chút nào đến tận 6h sáng hôm sau vì chuyện giấy tờ và chuyện giá cả. Đến cả người đại diện của tôi cũng run lên vì một đội bóng lớn như M.U lại đến tìm tôi.

    "Giờ ông phải làm cho nó diễn ra, tôi không biết bằng giá nào, hãy làm cho nó diễn ra, tôi muốn được ký với M.U", đó là những gì tôi nói với người đại diện". 

    XEM THÊM

    3 thông số chứng tỏ Bruno Fernandes đã giúp M.U 'lột xác'

    Ighalo: 'Đó là giấc mơ trở thành sự thực'

    Bruno Fernandes chưa hài lòng với phong độ của bản thân

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội