Bóng Đá Plus trên MXH

Iheanacho, điều Man City tìm kiếm
Tùng Lâm • 09:51 ngày 26/04/2016
Trong ngôn ngữ của người Igbo thuộc miền nam Nigeria, “iheanacho” có nghĩa là “điều mà chúng ta đang tìm kiếm”. Và với những gì mà Kelechi Iheanacho đã làm được ở mùa giải này, anh chẳng phải chính là điều mà Man City đang tìm kiếm hay sao?
    Nhu cầu về một tiền đạo dự bị Sergio Aguero ở Etihad là rất lớn. Tiền đạo người Argentina tài năng thế nào thì không cần phải bàn cãi. Nhưng anh có một vấn đề lớn là quá nhạy cảm với chấn thương. Hầu như mùa nào Aguero cũng phải nghỉ thi đấu ít nhất vài tháng. Những lúc Aguero nghỉ, Man City thường điêu đứng. Đó là lý do trực tiếp dẫn tới việc họ bỏ ra gần 30 triệu bảng để mua Wilfried Bony.

    Nhưng Bony là một canh bạc thất bại. Từ đầu mùa tới nay, anh mới ghi được 8 bàn. Trong khi đó, với cú đúp vào lưới Stoke, Iheanacho đã nâng thành tích ghi bàn của anh mùa này lên con số 11, dù số trận đá chính của anh chỉ bằng một nửa đàn anh người Bờ Biển Ngà. Ở Premier League, Iheanacho chỉ cần 518 phút để ghi được 5 bàn thắng. Hiệu suất 104 phút/bàn của anh là cao thứ 3 ở Premier League, chỉ sau Sturridge (100) và Aguero (95).


    Nhưng Iheanacho không chỉ biết ghi bàn. So với Bony, tiền đạo 19 tuổi này được đánh giá cao hơn ở tốc độ, sự xông xáo, và khả năng tham gia vào lối chơi. “Iheanacho làm được nhiều hơn là một sát thủ trong vòng cấm”, Pellegrini nhận xét. Đấy là điều không có gì ngạc nhiên, bởi khi Iheanacho tỏa sáng ở giải U17 thế giới hồi 2013 và nhờ đó lọt vào “mắt xanh” của Man City, anh đang chơi như một tiền vệ tấn công.

    Trận đấu với Stoke đánh dấu một “cột mốc” quan trọng với Iheanacho. Đó là lần đầu tiên anh được xếp đá chính dù Bony vẫn khỏe mạnh. Và đó có lẽ không phải là lần cuối cùng. Đêm nay, trước Real Madrid, Sergio Aguero vẫn là sự lựa chọn không phải tranh cãi trên hàng công của Man City. Nhưng nếu Pellegrini muốn có một sự khác biệt, thì ông biết mình cần phải nhìn về ai. Iheanacho chính là điều mà ông, và Man City, đã kiếm tìm lâu nay.

    Iheanacho hay hơn hẳn Rashford


    Xét về độ “ồn ào”, Marcus Rashford của M.U ăn đứt Iheanacho. Tuy nhiên, thành tích thực tế của tiền đạo trẻ đang chơi cho Man City lại cao hơn hẳn. Từ đầu mùa, Iheanacho đã ghi được 11 bàn cho Man City, và anh chỉ cần 896 phút để có được 11 pha lập công này. Trong khi đó, Rashford cần tới 1.092 phút để ghi 7 bàn. Hiệu suất của Iheanacho là 81 phút/bàn, còn của Rashford là 156.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội