Kỳ thực, câu chuyện không phải như vậy. Khi gia nhập Man City cách đây gần 4 năm (giữa mùa bóng 2016/17), Jesus đã lập tức lấn lướt Aguero. Lúc ấy, anh đã thật sự thay thế Aguero, đã mang danh “con cưng” của Pep Guardiola rồi. Thế là Aguero bị ruồng rẫy. Pep nói tiền đạo người Argentina phải lùi ra khỏi khu 16m50, tham gia phối hợp nhiều hơn.
Tưởng chừng chia tay đến nơi, rút cuộc Aguero tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới. Và anh lại trở thành người hùng khi cuối cùng thì Guardiola cũng có lúc cần một trung phong thực thụ - khác với triết lý của ông.
Từ khi Aguero “tự điều chỉnh” thành công, anh mãi mãi bỏ xa Jesus về mặt đẳng cấp. Còn ngay bây giờ, một Jesus đã thua Aguero về đẳng cấp lại đang mờ nhạt về phong độ. Mỗi khi camera lấy cận cảnh Jesus trong các trận đấu gần đây, người xem thường chỉ thấy một gương mặt cau có.
Jesus thậm chí không có lấy một cú sút trong trận gặp Fulham mới đây. Anh cũng không ghi bàn trong 2 vòng liên tiếp trước đó ở Premier League, dù luôn đá đủ 90 phút (Man City thắng Burnley tới 5-0 và thua Tottenham với tỷ số 0-2).
Jesus ghi bàn (xử lý rất nhanh gọn) trong trận Man City hòa Liverpool với tỷ số 1-1. Nhưng, bấy nhiêu là đã đủ, với một trung phong? Ở ĐT Brazil, HLV Tite không để Jesus đá trung phong nữa. Và đây đang là vấn đề của Man City. Nên tìm vai khác, mang tính “phục vụ” nhiều hơn, cho Jesus?