Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho gặp Pep Guardiola mùa tới: Viết tiếp hồi 2 El Clasico
Minh Việt • 06:33 ngày 29/05/2016
4 năm sau ngày tạm xa cách, Jose Mourinho và Pep Guardiola, cặp kỳ phùng địch thủ, hai HLV xuất sắc nhất thế giới trong 10 năm trở lại đây, sẽ lại có dịp đối đầu ở Premier League. Đó sẽ là hồi 2 trận El Clasico giữa Mourinho và Guardiola, sau khi họ đã mang lại vô vàn cảm xúc cho khán giả ở hồi 1 là các trận El Clasico trên đất Tây Ban Nha…

    HẬN THÙ KHÔNG THỂ GỘT RỬA

    Xin bắt đầu bài viết bằng câu chuyện trong phòng họp báo sau khi Chelsea của Mourinho đánh bại Crystal Palace 1-0 để chính thức vô địch Premier League 2014/15. “Ai là cầu thủ quan trọng nhất của ông?”, “Trận đấu nào là chìa khoá đến chức vô địch của Chelsea?”, “Hãy nói cho chúng tôi ông đã vô địch như thế nào?”, các phóng viên đặt một loạt câu hỏi quen thuộc cho Mourinho.

    Với Mourinho, đó là những câu hỏi tẻ nhạt. Và ông quyết định trả lời theo cách của riêng mình, theo cách không thể kỳ lạ hơn. “Tôi không nghĩ mình là HLV thông minh nhất trong việc chọn đất nước và CLB. Tôi có thể chọn một CLB khác, ở một đất nước khác, nơi tôi có thể trở thành nhà vô địch một cách dễ dàng hơn”, Mourinho mở đầu buổi họp báo. 


    “Tôi đã chấp nhận mạo hiểm. Bởi vậy, tôi rất hạnh phúc vì vừa vô địch Premier League thêm một lần nữa, 10 năm sau khi tôi có danh hiệu này lần đầu tiên. Tôi đã là nhà vô địch ở mọi CLB mà tôi dẫn dắt, từ Inter, Real Madrid và giờ là Chelsea. Tất cả danh hiệu đều rất quan trọng. Có thể trong tương lai, tôi sẽ thông minh hơn để chọn một CLB và đất nước nơi ai cũng có thể là nhà vô địch. Có thể tôi sẽ đến một đất nước mà một nhân viên trông đồ cũng có thể làm HLV và đưa đội bóng của mình tới chức vô địch. Có thể tôi cần thông minh hơn, nhưng tôi vẫn hứng thú với những lựa chọn khó khăn”, Mourinho kết thúc buổi họp báo.

    Hàng chục phóng viên có mặt ở Stamford Bridge hôm đó há hốc mồm. Bởi đó có lẽ là bài phát biểu vô địch kỳ lạ nhất mà họ từng nghe trong sự nghiệp. Vì ngay cả những cây viết mới vào nghề cũng nhận ra Mourinho đang ám chỉ Pep Guardiola. Mourinho cho rằng hành động nhận lời dẫn dắt Bayern Munich hồi đầu năm 2013, khi Hùm xám đang trên đỉnh nước Đức, của Guardiola là việc làm của “những kẻ hèn nhát”. 

    Vậy là ngay cả trong những thời khắc vinh quang nhất, Mourinho vẫn không gạt được khỏi đầu hình bóng Guardiola. Thay vì tôn vinh các học trò, Mourinho lại mượn chức vô địch Premier League làm vũ khí để chọc ngoáy, để dè bỉu nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Ngọn lửa hận thù với Guardiola lúc nào cũng rực cháy trong tâm trí Mourinho. Jonathan Wilson, cây viết nổi tiếng của Guardian, trong bài viết công phu “The devil and Jose Mourinho” (Con quỷ và Jose Mourinho), đã viết rằng “cả sự nghiệp Mourinho dường như toàn là những âm mưu báo thù”.

    CHỜ ĐỢI KINH ĐIỂN Ở MANCHESTER

    Thực ra, Mourinho đã căm Guardiola từ lâu. Hè 2008, ông đang thất nghiệp sau khi rời Chelsea. Cùng lúc đó, Barcelona chia tay Frank Rijkaard và đang tìm kiếm HLV mới. GĐKT của Barca khi đó là Txiki Begiristain đã phỏng vấn Mourinho. Bản thân Mourinho thì gọi điện cho chủ tịch Joan Laporta của Barca và xin được nói chuyện với Johan Cruyff. Tuy nhiên, Laporta trả lời Mourinho là Nou Camp đã chọn Guardiola làm tân HLV. Người đặc biệt nói với Laporta rằng vị chủ tịch này đã mắc một sai lầm khủng khiếp và lửa hận thù đã bắt đầu từ đó. 2 năm sau ngày bị Barca từ chối, Mourinho đến Real Madrid và bắt đầu viết chương đầu tiên trận El Clasico với Guardiola.


    Trong 3 năm ở Tây Ban Nha, Mourinho chỉ có nhiệm vụ làm thế nào để ngăn chặn được sự thống trị của Barcelona với bộ não Guardiola. Thế nhưng trận El Clasico đầu tiên, Real Madrid của Mourinho thảm bại 0-5 tại Nou Camp. Phải tới mùa 2011/12, Người đặc biệt mới giúp Kền kền trắng phá vỡ được đế chế Barca với cú đúp danh hiệu La Liga và Cúp Nhà Vua. Với Mourinho, El Clasico với những cuộc đối đầu Messi - Ronaldo trên sân cỏ và cuộc chiến trên ghế HLV giữa Mourinho - Guardiola trở thành trận đấu hấp dẫn nhất thế giới.

    Dĩ nhiên, cũng trong 3 năm đó, hận thù giữa Mourinho và Guardiola được nâng lên nấc thang mới. Vì Guardiola, Mourinho bị mang tiếng là chơi bẩn, kẻ làm vấy bẩn thanh danh đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha (vụ móc mắt trợ lý Tito Vilanova của Guardiola) và bị cả giới truyền thông xứ đấu bò ghét bỏ. Còn Guardiola cũng chẳng phải tay vừa. Trước trận bán kết Champions League 2011 với Real Madrid tại Bernabeu, Guardiola từng chửi Mourinho bằng tiếng Tây Ban Nha. 

    4 năm sau ngày xa cách (Guardiola chia tay Barca vào Hè 2012), 2 kẻ cựu thù không đội trời chung sẽ lại gặp nhau, khi mỗi người ở mỗi nửa thành Manchester. Chờ họ viết tiếp El Clasico hồi 2 ở xứ sương mù…!

    CON SỐ
    8 Jose Mourinho thắng tới 8/12 trận ở Premier League khi đụng độ đại kình địch của M.U là Liverpool.

    29 Là số trận thắng nhiều nhất trong một mùa giải ở Premier League của Mourinho, cùng với Chelsea ở mùa 2004/05 và 2005/06.

    77 Kỷ lục bất bại trên sân nhà của Mourinho ở Premier League là 77 trận, kéo dài từ 2004 tới 2014. 

    95 Điểm số cao nhất mà Mourinho giành được ở một mùa Premier League là 95 điểm, cùng với Chelsea ở mùa 2004/05.

    MOURINHO ĐỐI ĐẦU VỚI CÁC HLV NGÔI SAO Ở PREMIER LEAGUE MÙA TỚI: Chỉ ngán mỗi Pep!
    Mùa giải tới, Jose Mourinho sẽ đối đầu với một loạt ngôi sao trên ghế HLV ở Premier League. Đáng chú ý, ông chỉ ngán mỗi Pep Guardiola, tân HLV của Man City mùa tới.

    Đây chính là khắc tinh trong sự nghiệp của Mourinho. Người đặc biệt chỉ có tỷ lệ chiến thắng vỏn vẹn 18,8% khi đụng độ Pep.

    Wenger là đối thủ Mourinho yêu thích nhất ở Premier League. Cho tới thời điểm này, ông vẫn bất bại khi đụng độ Giáo sư. 

    Klopp cũng là một đối thủ khó chịu với Mourinho. Dortmund của Klopp đã loại Real của Mourinho ở bán kết Champions League 2012/13. 

    Ranieri sẽ có cơ hội phục thù Mourinho, người từng năm lần bảy lượt chê bai ông là đã quá già để vô địch.

    Pochettino không phải đối thủ của Mourinho. Chelsea của ông từng đánh bại Tottenham của Pochettino để vô địch Cúp Liên đoàn 2014/15.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội