Bóng Đá Plus trên MXH

Jose Mourinho: Kẻ mưu lược trong lớp vỏ nhún nhường
Hà Trang • 11:25 ngày 07/04/2018
Man United của Jose Mourinho khó có cửa thành nhà vô địch nhưng chắc chắn không muốn thành khán giả trong màn đăng quang của Man City. Để làm được điều đó, Mourinho cần dùng đến trí tuệ của mình.
    Biết sai, sửa sai nhưng không thừa nhận sai, đó là cách Mourinho hành xử nhiều năm qua. Vì thế, khi mà Người đặc biệt bỗng dưng khen ngợi Man City của đại kình địch Pep Guardiola, gọi họ là "nhà vô địch", thậm chí mong đối thủ vượt qua được kỷ lục về điểm số mà mình từng lập với Chelsea, đấy là một hành động lạ lùng.

    Đẩy đối phương lên vị trí cao hơn mình, ít nhất là trên mặt báo, không phải là cách làm thường thấy của Mourinho. Lạ lùng hơn, ông còn khẳng định mục tiêu hiện tại của M.U chỉ là vị trí thứ 2. Dù rằng Mourinho có lý, nhưng khi mà Quỷ đỏ vẫn còn cơ hội lật ngược thế cờ trên lý thuyết, đặc biệt là ngay trước trận chung kết của mùa giải, đó liệu có phải là cách làm đúng của một đội bóng lớn?

    Dẫu sao thì chuyện gì cũng có hai mặt. Và mặt tích cực trong lời nói của Mourinho là giảm bớt áp lực cho các học trò trước khi bước ra thảm cỏ Etihad vào tối nay. Chưa hết, đặt Man City vào vị thế cửa trên, trong bối cảnh vừa thảm bại tan nát trước Liverpool ở Champions League, có thể gây ra chút bối rối nhất định.

    Suy cho cùng, mỗi lần đụng độ đối thủ kỵ giơ Pep Guardiola, Mourinho đều cần chút "tâm lý chiến" để tự tin hơn. Lần này xem ra cũng không khác là bao. Nếu thua trận tối nay và phải ở lại vỗ tay chúc mừng cho Man City chính thức đăng quang, đó hẳn là trải nghiệm tồi tệ nhất mà Mourinho và fan M.U có thể tưởng tượng.

    Mourinho sẽ cho Guardiola một phen bất ngờ
    Mourinho sẽ cho Guardiola một phen bất ngờ

    Ngăn chặn được viễn cảnh đó chút nào hay chút nấy là điều mà Mourinho đang cố làm. Nhìn chung, M.U bước vào trận derby Manchester với cái đầu thoáng đãng. Nó trái ngược hoàn toàn với Man City, những kẻ bị chia đôi lý trí, đánh gục tinh thần sau thất bại 0-3 trước Liverpool.

    Với M.U, một trận hòa là đủ để phá hủy bữa tiệc tối của đối thủ. Với Man City, một trận hòa là thêm muộn phiền, là thêm những rắc rối không cần thiết. Và ở lĩnh vực "chủ hòa", Mourinho có thừa tố chất và vũ khí trong tay.

    Kể cả khi chiến thắng, M.U cũng khó lòng tạo nên cuộc lội ngược dòng lịch sử. Vậy nhưng với một Mourinho đang chịu nhiều sức ép, 3 điểm tại Etihad có giá trị cực kỳ lớn. Đó sẽ là món quà xoa dịu hàng triệu người hâm mộ sau một mùa giải bỏ đi. Đấy cũng sẽ là điểm nhấn cho chính Mourinho để chứng minh ông không phải là kẻ chỉ biết nói phét và làm những trò lố lăng.

    Man City vẫn còn quá mạnh, chí ít là so với thực lực của M.U bây giờ. Nhưng nếu thành công trong việc biến mình thành hòn đá cản đường, biết đâu Mourinho sẽ tìm ra cảm hứng chinh phục cho mùa giải tiếp theo.

    Nhận định & Bình luận Man City vs M.U
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội