Liverpool vừa hủy diệt Newcastle 4-0 vào Boxing Day và xây chắc ngôi đầu bảng của mình. Trong khi đó, Arsenal lại bị Brighton cầm chân 1-1 và đó đã là trận thứ 3 trong 4 trận gần nhất Pháo thủ không thể giành chiến thắng. Đó là lý do mà trước đại chiến tại Anfield vào đêm nay, Unai Emery thừa nhận sức mạnh đáng sợ của Liverpool và cho rằng The Kop hoàn toàn có thể bất bại đến hết mùa này.
Nghe được thông tin đó, Klopp bật cười: "Đấy là câu hỏi cho Emery hả? Kiểu như ông có nghĩ Liverpool sẽ bất bại mùa này? Vậy đương nhiên đó là câu trả lời bình thường rồi".
"Đấy không phải Emery mà tôi biết. Tôi không nghĩ ông ấy đã giương cờ trắng mà chỉ cố loại bỏ áp lực cho những cầu thủ của mình. Trận đấu này sẽ đặc biệt khó khăn. Arsenal rất mạnh và tôi đang rất hứng thú. Chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào bản thân mà thôi".
Quay lại vấn đề nội bộ, chính vì đội hình chính của Liverpool đang thi đấu quá ổn định nên những cái tên dự bị như Alberto Moreno không có nhiều thời gian ra sân. Hậu vệ người Tây Ban Nha thừa nhận không hài lòng khi chỉ được ra sân có 4 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, Klopp không đồng tình với cậu học trò:
Moreno đang rất hậm hực
"Tôi không chuẩn bị được gì để nói về điều này. Quan điểm của tôi là luôn mở cửa để mọi người có thể nói chuyện với tôi. Moreno không hài lòng với số phút thi đấu? Anh ấy không bao giờ thể hiện điều đó trên sân tập. Hay anh ấy là một cầu thủ quá chuyên nghiệp".
Nhưng ngoài cơn đau đầu liên quan đến Moreno, Klopp lại đón tin vui từ Alex Oxlade-Chamberlain. Sau 8 tháng chữa trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối, cựu tiền vệ Arsenal đã có mặt trên sân tập của Liverpool trong tuần qua để làm quen lại với các hoạt động.
Klopp phấn khích: "Đây là tin tuyệt vời nhất. Ox-Chamberlain bắt đầu tập trở lại và di chuyển khá bình thường. Chúng tôi cần phải kiểm tra kỹ càng và không có gì phải vội. Sẽ chẳng ai tạo áp lực lên anh ấy và hy vọng ngày trở lại chính thức sẽ vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm sau".