Với việc Man City đã giành trọn 3 điểm ở trận đấu sớm, Liverpool buộc phải thắng Everton mới mong trở lại ngôi đầu bảng. Nhưng sau 90 phút, thầy trò Klopp bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới của gã hàng xóm và chấp nhận ra về với tỷ số 0-0, qua đó chính thức mất ngôi đầu bảng vào tay Man City.
Klopp đương nhiên không thể hài lòng với kết quả này. Quá nhiều ức chế khiến ông dường như đánh mất sự điềm tĩnh hàng ngày và chấp nhặt cả những chuyện cỏn con. Sau trận đấu, Klopp đang đi trên sân thì bất chợt đổi hướng đến chỗ có vài cậu bé nhặt bóng của Everton.
Nguyên nhân là vì một cậu bé trong số đó đã liên tục vỗ tay mỉa mai, thậm chí buông ra những lời khó nghe về phía Klopp. Ông thầy người Đức muốn ra làm rõ tình hình. Khuôn mặt của Klopp khá nghiêm trọng nhưng sau đó vẫn bỏ đi với một nụ cười nhạt. Còn đám trẻ của Everton thì vẫn hả hê vỗ tay hùa theo.
Nói về kết quả hòa tai hại, Klopp đổ lỗi cho... thời tiết: "Tôi biết mọi người không thích nghe điều này đâu, nhưng hôm nay gió quá mạnh và chẳng khiến đội nào được chơi bóng. Đặc biệt khi bóng trên không quá nhiều".
"Chúng tôi rất khó để kiểm soát trận đấu bởi những điều như vậy. Chúng tôi đã có 3 hoặc 4 cơ hội rõ ràng. Salah và Fabinho đều suýt ghi bàn. Van Dijk cũng có tình huống đánh đầu nguy hiểm. Tôi không chắc Everton có nổi 1 cú dứt điểm trúng khung thành nào.
Cậu bé nhặt bóng của Everton vỗ tay châm biếm HLV Klopp |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |