Bóng Đá Plus trên MXH

Kane đá hỏng phạt đền, Tottenham vẫn ngược dòng ngoạn mục
Quang Hoà • 06:32 ngày 29/12/2016
Bất chấp việc tiền đạo chủ lực Harry Kane đá hỏng một quả penalty, Tottenham vẫn có màn lội ngược dòng ngoạn mục ở St. Mary's khi giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trước đội chủ nhà Southampton.


    Bàn thắng
    Southampton: Van Dijk (2')
    Tottenham: Alli (19', 87'), Kane (52'), Son (85')

    Đã có những lo lắng nhất định dành cho Tottenham trước chuyến làm khách tới sân của Southampton, bởi họ đã không thắng khi thi đấu xa nhà trong suốt 3 tháng qua. Mối lo lắng ấy lại càng có cơ sở khi ngay từ phút thứ 2, hậu vệ đang được Man City theo đuổi Van Dijk bật cao đánh đầu tung lưới Lloris sau quả đá phạt của James Ward-Prowse. 


    Tuy nhiên đội chủ nhà sau đó lại để cho Tottenham chiếm lĩnh thế trận. Sau nhiều đợt hãm thành liên tục, đến phút 19 Tottenham đã tìm được bàn gỡ sau pha đánh đầu của tiền vệ trẻ Dele Alli. Nếu như ở bàn tỷ số Van Dijk là người hùng của Southampton thì trong pha bóng này anh lại sắm vai tội đồ vì không theo sát cầu thủ của Tottenham.



    Trước Tottenham, hàng thủ Southampton tỏ ra rất yếu kém trong khả năng chống bóng bổng bởi sau khi hiệp 2 bắt đầu được 6 phút, họ lại để tiền đạo Harry Kane đánh đầu hạ gục Forster. Đây là bàn thắng đầu tiên Kane ghi được sau 4 trận tịt ngòi liên tiếp.

    Khó khăn lại thêm chồng chất với đội chủ nhà khi chỉ 5 phút sau họ phải đá với 10 người do Redmond phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Alli trong vòng cấm. Tiếc cho Tottenham là Kane lại bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp với cú đá 11m đưa bóng bay vọt xà ngang.



    Dẫu sao, anh cũng có thể yên tâm vào một chiến thắng, bởi thế trận áp đảo cùng lợi thế về quân số coi như đã đảm bảo cho việc Tottenham có được 3 điểm khi trận đấu còn tới 20 phút nữa mới kết thúc. Thực tế thì ở các phút 85 và 87, Tottenham còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Son Heung-Min (85') và Ali (87') để khép lại màn lội ngược dòng ấn tượng cho Spurs.



    Với chiến thắng hoành tráng này, Tottenham tiếp tục đứng thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh. Sau 18 vòng, họ có được 36 điểm và nới rộng khoảng cách về điểm số với Southampton lên thành 12. Về phần mình, Southampton bị tụt một bậc so với vòng trước khi để cho Everton vươn lên chiếm giữ vị trí thứ 7.


    Đội hình thi đấu
    Southampton: Forster; Soares, Fonte, Van Dijk, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Davis (Hojbjerg 72'); Redmond, Rodriguez (Long 72'), Boufal (Tadic 72')
    Tottenham: Lloris; Walker, Dier, Vertonghen, Rose; Wanyama, Dembele (Winks); Sissoko (Son 74), Eriksen, Alli; Kane (Janssen 89')
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội