Ở trận đấu nói trên, Kane có hai cơ hội đánh bại thủ môn đội chủ nhà trên chấm 11m nhưng chỉ một lần tận dụng thành công. Trước khi đá hỏng quả phạt đền đầu tiên, Kane va chạm với thủ thành Loris Karius và anh bị hậu vệ Virgil van Dijk của Liverpool tố là đã diễn kịch.
Bình luận về vấn đề này, chân sút số 1 của Tottenham cho hay: "Thủ môn Karius đã nhảy bổ vào tôi trong tình huống đối mặt. Đó là giải pháp của anh ấy và tôi không muốn nhảy ra khỏi vòng chiến. Bóng đá là như vậy và khi ấy rõ ràng tôi đã cảm thấy bị tác động trước khi ngã xuống sân".
"Về tình huống Lamela va chạm với Van Dijk dẫn đến quả phạt đền thứ 2, tôi nghĩ trọng tài biên Edward Smart đã cho thấy ông là con người đầy cá tính. Trước đó, Smart đã bị các cầu thủ Liverpool vây quanh phản đối vì không thổi phạt việt vị và nhờ đó tôi mới kiếm được cho Liverpool quả phạt đền".
"Trước áp lực như vậy, không dễ để trọng tài dám cho Tottenham hưởng 11m. Tuy nhiên, dù gì đi nữa thì đây cũng là một quyết định chuẩn xác", Kane kết luận.
Liên quan đến những tình huống gây tranh cãi trong trận Tottenham hòa Liverpool 2-2, báo giới Anh khẳng định BTC giải Ngoại hạng đang đứng trước áp lực phải tổ chức một cuộc điều tra độc lập về trọng tài Jon Moss. Tất cả bắt nguồn từ việc có bằng chứng cho thấy trọng tài Moss đã gọi điện tham khảo ý kiến của trợ lý Smart và trọng tài thứ 4 Martin Atkinson.
Các chuyên gia đọc khẩu hình khẳng định, khi thấy dường như khi thấy Dejan Lovren phá bóng vào chân Kane, ông "vua áo đen" đã hỏi: "Martin này, quả thực tôi không rõ Lovren đã chạm bóng hay chưa. Ông có thấy điều gì trên TV không. Được rồi. Tôi sẽ cho Tottenham hưởng phạt đền".
Nên biết, ở Anh các trọng tài không được phép xem lại băng ghi hình để ra quyết định. Đáng chú ý, sau khi liên lạc với Atkinson, trọng tài Moss không nhận được câu trả lời. Như vậy cũng có nghĩa Atkinson không phải chịu trách nhiệm nếu trọng tài chính bị xác nhận là đã làm sai.
Liverpool 2-2 Tottenham