Bóng Đá Plus trên MXH

Keane vs Vieira: Cuộc chiến giữa hổ và sư tử
Đức Châu • 16:12 ngày 02/08/2020
Mang tính cách thủ lĩnh bẩm sinh và khí chất chiến binh dữ dằn, Roy Keane và Patrick Vieira thật trùng hợp, lại khoác áo hai đội bóng kỳ phùng địch thủ là M.U và Arsenal. Vì thế, những cuộc đối đầu giữa họ trở thành thứ “đặc sản” hấp dẫn bậc nhất Premier League, khi người ta mong thấy Vieira chạm trán Keane như chờ xem hổ đấu với sư tử vậy.

    Kỳ phùng địch thủ

    Trước khi những đồng bảng dầu mỏ của người Nga và người Arab tạo ra các quyền lực mới ở Premier League, giải đấu này là sân khấu riêng của M.U và Arsenal. Hai đội bóng kỳ phùng địch thủ thay nhau bước lên ngai vàng giải Ngoại hạng suốt từ mùa 1995/96 đến mùa 2003/04 và trong giai đoạn ấy, họ tạo ra vô số trận thư hùng đỉnh cao với nhau. Nhưng những cuộc tỷ thí long trời lở đất giữa M.U và Arsenal thời đó sẽ thiếu hẳn chất máu lửa và cá tính nếu không có hai người thủ lĩnh ở hai bên chiến tuyến: Roy Keane và Patrick Vieira.

    Hai cầu thủ có tầm ảnh hưởng nhất, dữ dằn nhất, lỳ lợm nhất và cũng cực kỳ tài năng ấy là hai cái tên định danh cho cuộc chiến quyền lực giữa M.U và Arsenal trong quãng thời gian cả một thập kỷ kể trên. Họ đại diện cho thứ bóng đá giàu tính màu cờ sắc áo nhất, đại diện cho những giá trị đang phần nào phai nhạt ở một Premier League sặc mùi tiền bạc lúc này.

    Giữa Keane và Vieira là không biết bao nhiêu pha bóng lao thẳng vào nhau trên sân với sức mạnh và tốc độ của hai chiếc xe tải, là những cú giật cùi chỏ, kê chân, lên gối và những màn cà khịa nảy lửa. Ngay từ những ngày đầu đối mặt, Vieira và Keane đã sớm nhận ra đối phương là kẻ thù xứng tầm nhất. Họ từng lao vào bóp cổ nhau ngay trên sân sau một tình huống tranh bóng ở lượt về Premier League mùa giải 1999/2000. May là các đồng đội kịp tách họ ra, nếu không sân Highbury hôm ấy sẽ trở thành võ đài giữa hai gã đầu gấu.

    Rồi còn vụ đụng độ nổi tiếng giữa Keane và Vieira trong đường hầm sân Highbury ngày 1/2/2005, khi M.U làm khách của Arsenal tại vòng 25 của Premier League 2004/05. Hôm ấy, Vieira là người châm ngòi khi gây sự với Gary Neville. Thấy đàn em bị bắt nạt, Keane bèn sấn sổ lao tới đe dọa thủ quân của Arsenal: “Để nó yên, mày có giỏi thì nói chuyện với tao đây này”. Nếu không có sự can thiệp của trọng tài Graham Poll, ẩu đả chắc chắn đã xảy ra vì Vieira là cầu thủ duy nhất ở Premier League không hề ngán Keane. Tiền vệ người Pháp thậm chí chỉ nhếch mép cười nhạt khi thấy “gã đồ tể” của M.U chỉ tay vào mặt anh đòi “hẹn nhau sau trận ở bãi xe”.

    Khi Keane (MU, trái) tranh chấp cùng Vieira (Arsenal), việc họ cùng lăn đùng ra sân là chuyện thường tình

    Anh hùng trọng anh hùng

    Keane và Vieira là như thế! Với tính cách thủ lĩnh bẩm sinh, cả hai sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ đội bóng của mình và trừng trị bất cứ kẻ nào định chà đạp lên những giá trị của M.U hay Arsenal. Tổng cộng, Keane và Vieira đã đối mặt với nhau 19 lần trong những trận thư hùng giữa Arsenal và M.U. Keane thắng 8 lần, Vieira thắng 6 lần và cả hai hòa nhau 5 lần. Và dĩ nhiên, lần nào trong số đó cũng là những cuộc đấu dữ dội, như hổ đấu với sư tử. 

    Nhưng có lẽ chính vì ngang sức ngang tài mà cả hai đều rất nể trọng nhau. Vieira, sau này khi được hỏi về Keane, đã gọi tiền vệ của M.U là “một con quái vật” và xem Keane như “kẻ thù ưa thích nhất”. Còn Keane thì mô tả những màn tỷ thí với Vieira là “như hai võ sĩ hạng nặng đập nhau chí mạng trên võ đài”. Cựu tiền vệ M.U nói: “Patrick trẻ hơn tôi 5 hay 6 tuổi gì đó. Nhưng cái mặt cậu ta thì già câng và rất khỏe, lỳ lợm”. 

    Anh hùng trọng anh hùng, nên cả Keane và Vieira đều nhận thấy rằng, chính những cuộc đối đầu tóe lửa giữa họ đã giúp cả hai thêm hoàn thiện. “Patrick là đối thủ rắn nhất tôi từng chạm trán, là kẻ duy nhất khiến tôi cảm thấy phải giỏi hơn nữa. Một mình hắn ta có thể kéo Arsenal tiến lên với sức mạnh khủng khiếp”, Roy Keane từng nói như thế về Patrick Vieira. Còn tiền vệ của Arsenal thì mô tả Keane như một đại ca thứ thiệt: “Roy không bao giờ nói nhiều. Nếu bị đánh, anh ấy sẽ đánh lại. Không phàn nàn, không mách trọng tài. Với tôi, những cuộc đối đầu với anh ấy luôn đem lại phấn khích”.

    Trận chiến Old Trafford
    “Battle of Old Trafford”, tức là “Trận chiến Old Trafford” là mỹ từ mà báo chí Anh đặt cho trận M.U - Arsenal ngày 2/9/2003. Đấy cũng là một trong những trận đánh đáng nhớ nhất giữa Keane và Vieira, dù cả hai không trực tiếp tẩn nhau. Hôm ấy, Vieira bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng triệt hạ với Ruud van Nistelrooy. Chỉ còn 10 người, Arsenal vẫn cầm hòa được 0-0 khi Van Nistelrooy đá hỏng quả phạt đền ở phút 90. Tan trận, các cầu thủ Arsenal vây lấy Van Nistelrooy đòi ăn thua đủ vì cho rằng tiền đạo người Hà Lan đóng kịch khiến Vieira bị đuổi. Chỉ đến khi thủ quân Roy Keane xông tới giải cứu, Van Nistelrooy mới thoát khỏi vòng vây của Arsenal.

    Không chỉ hung hăng, mà còn rất giỏi

    Roy Keane là đội trưởng của thế hệ vàng giúp M.U vô địch Champions League 1998/99 và thống trị Premier League suốt những năm 2000. Tính cách hổ báo khiến Keane hay vướng vào những pha bóng bạo lực và án phạt. Nhưng thực ra, Keane cũng là mẫu tiền vệ hoàn hảo, công thủ toàn diện. Hẳn các fan Quỷ đỏ còn nhớ, Keane chính là người ghi bàn mở màn cho trận ngược dòng kinh điển của M.U trước Juve năm 1999. Vieira cũng vậy, khả năng cầm trịch tuyến giữa của người thủ quân này là một trong những nhân tố quan trọng giúp Arsenal vô địch Premier League 2003/04 với thành tích bất bại.

    13 & 12. Trong sự nghiệp, Roy Keane đã nhận tổng cộng 13 thẻ đỏ, nhiều hơn bất cứ cầu thủ M.U nào. Còn Patrick Vieira có 12 lần bị truất quyền thi đấu, cũng là kỷ lục ở Arsenal.

    XEM THÊM

    Aubameyang bị tố ngã vờ kiếm penalty ở chung kết FA Cup

    Pulisic đi vào lịch sử FA Cup với bàn mở tỷ số vào lưới Arsenal

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội