Thảm họa Hillsborough, như đã biết, vẫn được xem là chương đen tối nhất trong lịch sử thể thao Anh. Thảm họa này diễn ra vào ngày 15/4/1989, tại sân Hillsborough, sân nhà của Sheffield United và là địa điểm tổ chức trận bán kết FA Cup giữa Liverpool và Nottingham Forrest. Đã có tổng cộng 96 người chết và 766 người khác bị thương trong một vụ giẫm đạp tồi tệ chưa từng có.
Việc cảnh sát cho phép hơn 5.000 CĐV vào sân, bất chấp việc các khán đài đã kín người được cho là nguyên nhân chính dẫn tới thảm họa trên. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, giới chức, với sự hỗ trợ đắc lực của truyền thông, đặc biệt là tờ The Sun đã thành công trong việc che giấu điều đó. Không những thế, họ còn quy hết tội cho các CĐV Liverpool, với kết luận rằng chính các CĐV là những người đã gây ra thảm họa.
Sau nhiều năm bền bỉ đấu tranh, vào tháng 9/2012, cuối cùng thì gia đình của các nạn nhân cũng thành công trong việc yêu cầu chính phủ Anh xác nhận con em của họ vô tội, đồng thời thừa nhận hành vi che giấu sự thật từ các cơ quan có liên quan. Nhưng gia đình các nạn nhân chưa muốn dừng lại ở đó. Họ muốn làm rõ trách nhiệm của cảnh sát, đồng thời xác nhận liệu có phải là các nạn nhân đã bị ngộ sát hay không.
Và tới hôm qua, 27 năm 11 ngày sau thảm họa, công bằng thực sự đã được trả lại cho các nạn nhân. Một bồi thẩm đoàn 14 người kết luận 96 CĐV Liverpool thiệt mạng trong thảm họa đã bị ngộ sát và cảnh sát trưởng David Duckenfield, người đứng đầu lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho trận đấu, phải “chịu trách nhiệm cho vụ ngộ sát do sơ suất”. Những CĐV xấu số, rốt cuộc, cũng đã có thể yên nghỉ...