Bàn thắng
Arsenal: Odegaard (2'), Partey (56'), Lewis-Skelly (63'), Havertz (76'), Nwanneri (90+3')
Man City: Haaland (55')
Mặc dù mới mang về bộ đôi trung vệ Vitor Reis và Abdukodir Khusanov trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông để cải thiện khả năng phòng ngự của Man City, nhưng ở trận đại chiến Arsenal HLV Pep Guardiola đã không mạo hiểm tin dùng những cầu thủ trẻ này. Chiến lược gia người Tây Ban Nha ưu tiên kinh nghiệm của John Stones và Manuel Akanji để tạo lá chắn trước khung thành của Stefan Oretga - thủ thành được sử dụng thay thế Ederson chấn thương trước khi trận đấu diễn ra.
Tuy nhiên, chính những cầu thủ mà Guardiola tin tưởng đã sớm báo hại Man City. Phút thứ 2, Akanji khống chế bóng lỗi sau đường chuyền của Stones trước vòng cấm và pha phá bóng của tuyển thủ Thụy Sĩ đến đúng chân Kai Havert, người sau đó đã "dọn cỗ" cho đội trưởng Martin Odegaard dứt điểm tung lưới đội khách ở cự ly chưa đầy 11m.
Sau bàn thắng, Arsenal chọn cách chơi lùi sâu để nhường thế trận cho Man City và chỉ thỉnh thoảng bất ngờ đẩy cao đội hình chơi pressing tầng cao để gây sức ép cho đối thủ. Chiến thuật này khiến nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh hoàn toàn bế tắc và chỉ có thể tìm kiếm cơ hội từ những tình huống cố định. Phút 26, tân binh Omar Marsmoush đá phạt góc chính xác để Josko Gvardiol băng vào đánh đầu nhưng thủ thành David Raya đã xuất sắc cản phá đưa bóng chạm xà ngang đi hết đường biên ngang.
Không lâu sau pha bóng hút chết này, Arsenal có cơ hội khiến Man City trả giá, khi đội trưởng Odegaard có pha pressing sau tình huống Mateo Kovacic đón đường chuyền của thủ thành Ortega trước vòng cấm. Havertz đã có cơ hội rất ngon ăn, nhưng cú dứt điểm trên chấm "penalty bóng sống" của tuyển thủ Đức trở thành một trong những pha bỏ lỡ của mùa giải với pha dứt điểm đi chệch cột dọc.
Quãng thời gian khoảng 10 phút cuối hiệp một chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của Man City và tạo ra được những pha bóng tương đối nguy hiểm nhưng thủ thành Raya đã thi đấu rất tập trung khi có thêm hai pha cứu bóng giúp đội nhà tránh được bàn thua. Hai đội rời sân nghỉ với thắng lợi tạm nghiêng về đội chủ nhà.
Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu diễn ra khá nhanh với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Man City là đội sở hữu nhiều bóng hơn và họ đã có được câu trả lời bằng bàn gỡ ở phút 55. Erling Haaland "tàng hình" từ đầu trận đã có pha đánh đầu dũng mãnh sau đường chuyền như đặt của Savinho đánh bại thủ thành Raya ở khoảng cách 5m.
Tuy nhiên, niềm vui của Man City chỉ duy trì đúng... 1 phút. Phil Foden chuyền bóng thẳng vào chân Thomas Partey trước vòng cấm và cú dứt điểm của cầu thủ này chạm chân Stones đổi hướng khiến thủ thành Ortega bó tay và Arsenal tái lập lợi thế dẫn bàn. Đến phút 63, hậu vệ trẻ Myles Lewis-Skelly bất ngờ xâm nhập vòng cấm Man City đón đường chuyền của Declan Rice và thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp vào góc xa tung lưới đội khách mang về bàn thắng thứ ba cho Pháo thủ.
Không còn gì để mất, Man City đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ và chính điều này khiến họ dính đòn "hồi mã thương" của Arsenal. Phút 71, Savinho để mất bóng bên phần sân Arsenal và đội chủ nhà rất nhanh đưa bóng lên phía trên để Martinelli tăng tốc trước khi kiến tạo cho Havertz thực hiện cú dứt điểm kỹ thuật từ góc hẹp mang về bàn thắng thứ tư cho Pháo thủ.
Hưng phấn sau bàn thắng và trước một Man City đã buông xuôi, Arsenal không có dấu hiệu dừng lại. Ở phút bù giờ cuối cùng, tài năng trẻ vào sân thay người - Ethan Nwanneri đã thực hiện cú cứa lòng hoàn hảo ngay sát mép vòng cấm ghi bàn ấn định tỷ số 5-1 cho Arsenal. Chiến thắng hủy diệt này giúp đội bóng chủ sân Emirates tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi đội đầu bảng Liverpool khi thu hẹp khoảng cách xuống còn 6 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Arsenal: Raya; Saliba, Gabriel, Timber, Lewis-Skelly (Califiori 90'); Partey, Rice, Odegaard (Merino 84'); Martinelli, Troussard (Nwanneri 84'), Havertz (Sterling 90')
Man City: Ortega; Gvardiol, Stones, Akanji, Nunes; Silva, Kovacic; Savinho, Foden (McAtee 72'), Marmoush (De Bruyne 72'); Haaland