Bàn thắng
Man City: O’Reilly (84'), Kovacic (90'+2)
Làm khách trước Everton, Man City hiểu mình cần phải làm gì khi một chiến thắng là điều bắt buộc để họ có thể củng cố vị trí trong Top 5, qua đó tiến thêm một bước đến tấm vé dự Champions League mùa tới.
Tuy nhiên, những diễn biến trên sân cho thấy Man City dường như thiếu đi sự nhiệt huyết và khát khao. Màn trình diễn bùng nổ của thầy trò Pep Guardiola trước Crystal Palace cách đây 1 tuần không còn được duy trì, khi Man xanh chơi nhạt nhòa và rời rạc.
Cú đá từ xa của Matheus Nunes ở phút 15, buộc thủ thành Jordan Pickford phải đổ người cứu thua, là tình huống nguy hiểm duy nhất mà Man City có thể tạo ra về phía cầu môn Everton. Trong khi đó, The Toffees lại cho thấy sự sắc bén ở mỗi đợt lên bóng. Phút 30, cột dọc đã cứu thua cho Man City sau cú đánh đầu của trung vệ James Tarkowski trong vòng cấm.
Đầu hiệp 2, Everton bất ngờ tăng tốc khiến cầu môn Man City chao đảo. Phút 47, hậu vệ Jarrad Branthwaite đánh đầu cận thành song rất may thủ thành Stefan Ortega đã chơi cảnh giác giải nguy kịp thời cho đội khách. Thời gian sau đó, Everton tiếp tục cho thấy sự lợi hại trong các pha phản công chớp nhoáng.
Vào thời điểm khó khăn nhất, Man City đã tìm được bàn mở tỷ số và nó đến từ chàng trai 20 tuổi: Nico O'Reilly. Phút 84, Nunes căng vào từ cánh phải và O’Reilly có mặt đúng lúc đúng chỗ đệm bóng cận thành tung lưới Everton. Một khoảnh khắc khiến một nhóm fan Man City trên sân Goodison Park vỡ òa trong sung sướng.
Đến phút 90+2, chiến thắng được đảm bảo cho Man City với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Mateo Kovacic. Chung cuộc Man xanh đánh bại Everton 2-0 để trở lại Top 4 Premier League. Lúc này, đoàn quân của Pep Guardiola có 58 điểm, hơn Nottingham 1 điểm nhưng đá hơn 1 trận.
Đội hình thi đấu
Everton: Pickford, O’Brien, Tarkowski (Keane 52'), Branthwaite, Mykolenko, Gueye (Iroegbunam 79'), Garner, Harrison (McNeil 79'), Ndiaye (Alcaraz 79'), Doucoure, Broja (Beto 63').
Man City: Ortega, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Silva, Gonzalez (Kovacic 78'), Savinho (Doku 78'), Gundogan, De Bruyne (Akanji 88'), Marmoush.