Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Leicester 2-4 Newcastle: Báo động đỏ cho Leicester
Quang Minh • 05:43 ngày 08/05/2021
Trận đấu sớm nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh giữa Leicester vs Newcastle đã kết thúc theo cách rất bất ngờ, khi đội chủ nhà để thua sốc với tỷ số 2-4. Trận thua này khiến cơn ác mộng bị đánh bật khỏi nhóm dự Champions League ở những vòng đấu cuối cùng mùa trước lại hiện về.

    Lịch thi đấu bóng đá ngày hôm nay

    Kết quả bóng đá

    Soi kèo bóng đá

    Bàn thắng
    Leicester:
    Albrighton (80'), Iheanacho (87')
    Newcastle: Willock (22'), Dummett (34'), Wilson (64', 73')

    Tiếp đón đội khách Newcastle đang nằm ở nửa sau BXH trên sân nhà King Power trong khuôn khổ trận đấu sớm nhất vòng 35 Ngoại hạng Anh, các cầu thủ Leicester với đội hình mạnh nhất được đánh giá rất cao ở khả năng giành chiến thắng để củng cố vị trí thứ 3 trước sự đeo bám tới từ Chelsea và West Ham.

    Với lợi thế sân nhà, Leicester sớm đẩy cao đội hình ngay từ đầu và có được 2 pha dứt điểm trong 5 phút đầu trận, nhưng Youri Tielemans và James Maddison đều không thể có được bàn thắng. Đây cũng là những khoảnh khắc hiếm hoi Leicester áp đặt được thế trận lên Newcastle, bởi sau đó đội khách chơi rất mạch lạc và thậm chí còn có thế trận nhỉnh hơn.

    Phút 16, Newcastle đưa ra lời cảnh báo dành cho hàng thủ Leicester bằng tình huống phản công chớp nhoáng. Bóng được phá lên từ sân nhà cho Callum Wilson để cầu thủ này bứt tốc bên cánh phải trước khi căng ngang vào trong cho Allan Saint-Maximin đối mặt với thủ môn Kasper Schmeichel nhưng không thể thắng được chốt chặn của đội chủ nhà.

    Willock tận dụng sai lầm của hàng thủ Leicester để có bàn mở tỷ số

    Tuy nhiên, NHM đội khách không phải thất vọng quá lâu. Phút 22, sau sai lầm khi khống chế bóng của trung vệ Caglar Soyuncu, bản hợp đồng mượn từ Arsenal - Joe Willock cướp bóng rồi hướng thẳng vào vòng cấm trước khi dứt điểm chéo góc không cho Schmeichel một cơ hội cản phá.

    Bất ngờ nhận bàn thua, Leicester thi đấu khá lúng túng sau đó, không thể tạo ra được tình huống nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội khách, ngoài cú đánh đầu cận thành của Wesley Fofana ở phút 25 bị thủ môn Martin Dubravka bắt dính. Trái lại, Newcastle càng thi đấu càng hưng phấn.

    Dummett nhân đôi cách biệt trước khi hiệp 1 khép lại

    Phút 34, từ tình huống đá phạt góc, Matt Ritchie hướng trái bóng đến vị trí của hậu vệ Paul Dummett và pha tì đè hợp lý với Fofana đã giúp cầu thủ của Newcastle chiếm ưu thế để đánh đầu tung lưới đội chủ nhà lần thứ 2 trong trận đấu này. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của hiệp 1, bởi quãng thời gian hơn 10 phút còn lại Leicester tạo ra một vài cơ hội nhưng không khiến hàng thủ đội khách gặp khó khăn.

    Bước sang hiệp 2, Leicester vẫn là đội bóng nắm ưu thế trên sân. Tuy nhiên, dù đã tăng cường sức mạnh cho mặt trận tấn công với sự có mặt của Ayoze Perez, nhưng thế trận của đội chủ nhà vẫn rất bế tắc, không thể xuyên thủng được hàng thủ được tổ chức rất tốt của Newcastle.

    Tấn công nhiều mà không có được bàn thắng, Leicester phải trả giá bằng hai bàn thua trong khoảng thời gian gần 10 phút giữa hiệp 2. Phút 64, liên tục là những tình huống mắc sai lầm của các hậu vệ Ricardo Pereira và Timothy Castagne đã tạo điều kiện rất tốt cho Wilson đối mặt với thủ môn Schmeichel và dễ dàng ghi bàn thắng thứ 3.

    Wilson tỏa sáng với 2 bàn thắng giúp Newcastle vươn lên dẫn trước 4-0

    Đến phút 73, vẫn là sai lầm của hàng thủ, lần này là Fofana trao cơ hội cho Wilson tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm. Ở pha bóng đầu tiên cột dọc đã từ chối, nhưng tiền đạo số 1 của Newcastle một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử với tình huống đá bồi sau đó.

    Phải tới những phút cuối trận, sau rất nhiều nỗ lực các cầu thủ chủ nhà mới có được bàn gỡ. Phút 80, Jamie Vardy có đường chuyền thuận lợi để Albrighton vuốt bóng đẳng cấp đánh bại thủ thành Dubravka. Tới phút 87, Iheanacho có thêm bàn thắng thứ 2 bằng pha xử lý kỹ thuật loại bỏ 3 hậu vệ chủ nhà và tung ra cú dứt điểm rất nhanh vào góc gần. 

    Iheanacho có bàn ấn định tỷ số thua 2-4 cho Leicester

    Những nỗ lực muộn màng của Leicester chỉ có thể giúp họ mang về 2 bàn thắng và chấp nhận thất bại 2-4 ngay trên sân nhà. Dù vẫn tạm thời đứng thứ 3 trên BXH với 63 điểm, nhưng Leicester rõ ràng có lý do để lo lắng, bởi cách biệt với đội đứng thứ 5 là West Ham chỉ là 5 điểm nhưng họ đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

    Lịch thi đấu trong giai đoạn còn lại của mùa giải với Leicester là rất căng, khi 3 trận đấu cuối họ lần lượt gặp Man United, Chelsea và Tottenham. Viễn cảnh mùa giải thứ 2 mất vé dự Champions League ở những vòng đấu cuối đang hiển hiện trước mắt thầy trò HLV Brendan Rodgers.

    Thống kê sau trận  Leicester vs Newcastle

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội