Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Man City 2-2 Crystal Palace: Cầm vàng lại để vàng rơi

00:17 ngày 17/12/2023
Ở vòng 17 Premier League 2023/24, Man City dù dẫn Crystal Palace 2-0 song rốt cuộc vẫn bị đối thủ cầm hòa 2-2 ngay tại Etihad. Một kết quả thực sự khó chấp nhận với đoàn quân của Pep Guardiola.

    Bàn thắng
    Man City: Grealish (24'), Lewis (54')
    Crystal Palace: Mateta (76'), Olise (90'+5 pen)

    Chạm trán Palace, Man City tiếp tục không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Erling Haaland vì chấn thương. Lĩnh xướng hàng công của Man xanh trong sơ đồ 4-2-3-1 là Julian Alvarez. Đá ngay phía sau tuyển thủ Argentina lần lượt là Jack Grealish, Phil Foden, Bernardo Silva. Cặp tiền vệ trung tâm của Man City trận này là Rico Lewis - Rodri.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man City đã thể hiện quyết tâm chiến thắng cao độ bằng việc đẩy đội hình tấn công liên tục. Phút thứ 5, cơ hội đầu tiên đến với Man xanh khi Alvarez băng cắt đánh đầu buộc thủ thành Dean Henderson phải cứu thua cho đội khách.

    Grealish mở tỷ số

    Grealish mở tỷ số

    Ở quãng thời gian sau đó, Man City gần như chơi bóng nửa sân và những nỗ lực của họ được đền đáp vào phút 24. Nhận đường chọc khe tinh tế của Foden, Grealish ra chân một chạm vào góc xa tung lưới Palace mở tỷ số trận đấu. Nếu chắt chiu hơn ở các tình huống cuối cùng, nhà ĐKVĐ có lẽ đã ra nghỉ với nhiều hơn 1 bàn.

    Sang hiệp 2, Man City tiếp tục đẩy cao đội hình tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 54, sau pha tấn công ở trung lộ, Lewis có mặt trong vòng cấm tung cú đá quyết đoán vào góc gần tung lưới Palace nhân đôi cách biệt. 10 phút sau, Silva sửa lòng đẹp mắt bằng chân trái từ ngoài vòng cấm song thủ thành Henderson bay người cứu thua ngoạn mục cho đội khách.

    Bàn rút ngắn tỷ số của Mateta

    Bàn rút ngắn tỷ số của Mateta

    Phút 76, Palace bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 sau tình huống băng cắt dứt điểm cận thành của Jean-Philippe Mateta. Bi kịch ập đến Man City ở phút bù giờ thứ 4, khi chính Mateta bị Foden phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm 11 mét, và Michael Olise đã thực hiện thành công gỡ hòa 2-2 cho đội khách. Một kết thúc khó tin bởi Palace cả trận gần như không tạo ra được mấy cơ hội nguy hiểm.

    Khoảnh khắc Mateta bị Foden phạm lỗi trong vòng cấm

    Khoảnh khắc Mateta bị Foden phạm lỗi trong vòng cấm

    Cầm vàng lại để vàng rơi, Man City chỉ còn biết tự trách mình. Trận hòa tai hại này khiến đoàn quân của Pep Guardiola vẫn đứng thứ 4 với 34 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 3 điểm song đá nhiều hơn 1 trận. Sau đây, Man xanh sẽ lên đường sang Saudi Arabia tham dự FIFA Club World Cup, với trận bán kết gặp Urawa Red Diamonds diễn ra vào ngày 19/12.

    Đội hình thi đấu
    Man City: Ederson, Walker, Gvardiol, Dias, Ake, Lewis (Stones 90'+6), Rodri, Foden, Bernardo Silva, Grealish, Alvarez.
    Palace: Matthews, Clyne (Eze 90'+1), Ward (Ozoh 34'), Guehi, Andersen, Mitchell, Richards, Riedewald (Ahamada 81'), Olise, Mateta, Schlupp (Franca 81').

    Đỗ Trung • 00:17 ngày 17/12/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    • Tuan Vu Q. 00:49 ngày 17/12/2023

      Mùa này Man City đá chán vãi chưởng,toàn bị gỡ hoà cuối trận đặc biệt là thời gian bù giờ như trận gặp Chelsea,Tottenham,LIV và trận này nữa.Hàng thủ ko còn chắc chắn như xưa,tuyến tiền vệ cũng chả còn sắc nét nữa,chả hiểu vì sao hay là các cầu thủ đã hết động lực thi đấu vì mùa trước vừa đoạt cú ăn 3 vĩ đại rồi.Xem MC đá mùa này vừa xem vừa lo,mỗi lần đối thủ phản công là tim đập chân run 🥺.Ko biết lượt về có khá hơn được ko chứ cứ đá như này dễ bay màu khỏi tốp 4 chứ ko đùa đâu-cố lên MC.

    • Hai Duc Nguyen 05:51 ngày 17/12/2023

      Cờ đến tay Liv và Ars. Hy vọng 1 trong 2 biết phất.

    • Trận này bộ tài đen var đen bên máng xanh ko có đá hay sao mà để hòa vậy....kk...kkkk.....kk...kkk

    • Hai Nguyen 00:50 ngày 17/12/2023

      MC mùa này bắt đầu là lạ nếu Liverpool có những cú sảy chân thế này mình ko lạ lắm dù là fan Liverpool. Nhưng với MC khi họ áp đặt đc thì rất khó bị lật , hai tháng trở lại đây thấy MC dần mất sự ổn định

    • tester 03:14 ngày 17/12/2023

      MC hiện tại bỗng nhiên trở nên mong manh hệt như Bayern trong năm cuối cùng dưới triều đại Pep. Họ gần như không thể giữ sạch lưới được trước bất kì đối thủ nào. Vai trò cầm nhịp trận đấu của Kevin De Bruyne lẫn Guendogan là quá quan trọng và không ai trong đội hình hiện tại đủ sức thay thế, dẫn đến việc MC rất hay bị mất thế trận vào những thời điểm then chốt, điều chưa từng xảy ra ở MC trước đây.

    • Ninh Hà 01:04 ngày 17/12/2023

      MC đá vẫn nhuyễn đấy, nhưng lại rơi vào vòng lặp như mùa 19-20: quá dễ bị tổn thuơng. Nói k ngoa chứ trận này hòa là còn may! Tiếp tục đá như này thì hỏng hết.

    • Tien Dung Pham 01:18 ngày 17/12/2023

      Đã đến lúc Man xanh nên tự loại mình khỏi cuộc đua vô địch rồi, k thể trách cầu thủ, sau quá nhiều trận bị gỡ hoà thì k phải là yếu tố may mắn hay đen đủi, mà là chính lối chơi và chiến thuật nghèo nàn của Pep. Năm nay Pep có thay đổi lối chơi nhn ông cho thấy vẫn quá ít kinh nghiệm chinh chiến và khả năng thích nghi kém đã lộ ra. Chán Pep quá rồi, xem mà chán.. mình chỉ muốn nhảy vào sân để tư vấn chiến thuật cho anh ấy thôi...

    • LongSpur 02:04 ngày 17/12/2023

      Thiệt là cảm ơn vì đó là bíu tì phùn đây, sớm mai thức dậy thấy tụi MC nó phơi thây, đá trên sân nhà cầm hòa đội áp chót,quá là tuyệt vời chỉ có thể là MC

    • LongMC 05:37 ngày 17/12/2023

      Bóng đá là vậy, lắm lúc cay đắng nhưng phải chấp nhận, Stones chỉ chực đợi hết tình huống là nhảy vào sân để gia cố hàng thủ, ấy vậy mà lại dính quả pen trước. Sau trận này chắc nhiều bet thủ rủ nhau đi tắm sông. Thôi thì mong các cầu thủ nhanh chóng quên đi thất bại để tập trung cho FIFA Club WC.

    • Trac Ngoduc 01:58 ngày 17/12/2023

      MC giờ còn thua Everton

    • Rùa United 02:35 ngày 17/12/2023

      Lây bệnh của Rùa rồi. Kiểu này phải rủ Rùa đi giải đen thôi ^_^

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay