Bóng Đá Plus trên MXH

Khi Van Gaal tự tin thái quá...
Nguyễn Minh Dân • 14:33 ngày 06/10/2015
Đêm qua lại là một đêm buồn nữa của CĐV Man Utd, giống như những đêm buồn khác kể từ ngày Sir Alex ra đi. Man Utd thua Arsenal hay thua bất kỳ một đội bóng nào khác cũng được. Nhưng đừng thua theo cái cách cam chịu, buông xuôi và dường như sắp đặt sẵn ấy.
    Trước cuộc đại chiến với Arsenal đêm Chủ Nhật, người ta đã nói rất nhiều về tinh thần thi đấu tốt trong những trận đại chiến. Mà quả thật Man Utd dưới thời Van Gaal khác biệt với David Moyes ở chỗ luôn thi đấu tốt, thậm chí là rất tốt trong các trận đại chiến. Chiến thắng 3-1 trước Liverpool là một ví dụ điển hình. Nhưng rồi Man Utd của Van Gaal đã làm được gì ngoài việc chịu trận? 

    M.U bước vào trận với tâm thế được đánh giá là kẻ trên cơ. Việc bố trí hàng tiền vệ gồm Michael Carrick, Bastian Schweinsteiger đã nói lên điều đó. Chính sự tự tin của Van Gaal về khả năng cầm bóng và điều tiết bóng mà bộ đôi này đem lại đã đưa M.U xuống địa ngục chỉ sau chưa đầy 20 phút. Bộ đôi này đã tỏ ra lúng túng và dường như không thể theo kịp những cầu thủ trẻ khỏe bên phía Arsenal. Sự chậm chạp của Carrick và Schweinsteiger đã làm cho M.U hoàn toàn mất đi khả năng đánh chặn từ xa và để cho Santi Cazorla, Alexis Sanchez, Theo Walcott và Aaron Ramsey thoải mái tung hoành ở khu vực giữa sân. 

    Tuyến giữa M.U có phần lép vế so với Arsenal

    Ngoài ra, việc bố trí hai hậu vệ cánh cũng là sai lầm của Van Gaal. Matteo Darmian đã khởi đầu mùa giải rất ấn tượng, hậu vệ này liên tục lên công về thủ nhịp nhàng. Nhưng dường như điểm yếu về tốc độ của cầu thủ này đã lộ ra và liên tiếp bị các tiền vệ cánh khai thác. Trong 3 trận gần đây nhất Darmian đã liên tục bị cho ra nghỉ sớm. Bên cạnh đó việc bố trí Ashley Young bên hành lang cánh trái của Man Utd cũng tỏ ra không hiệu quả. Cầu thủ này có tốc độ nhưng khả năng phòng ngự kém và thường xuyên mắc lỗi vị trí. Điển hình chính là sai lầm trong bàn thua thứ nhất và tình huống để Ramsey thoát xuống dứt điểm thoải mái ở phút 34 của trận đấu. 

    Sang tới hiệp 2, Man Utd vẫn không thi đấu khởi sắc hơn dù Arsenal đã nhường toàn bộ thế trận. Các pha bóng của họ thiếu đi sự sắc bén và sáng tạo nhất định. Không chỉ có vậy, "Quỷ đỏ" còn hoàn toàn lúng túng trước một hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của Arsenal. Những pha triển khai bóng của M.U không có một ý đồ nhất định nào và thiếu đi miếng đánh "tủ" để khai thác kẽ hở hàng thủ đối phương. Thi đấu hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự Arsenal, các pha bóng thiếu sự sáng tạo và kết dính giữa các tuyến M.U của Van Gaal vẫn vô hồn, khó lường (một cách tiêu cực) như chính Van Gaal vậy.

    VIDEO: Trước Arsenal, các cầu thủ M.U như những gã hề đá bóng

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội