Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp thừa nhận ưu tiên Ngoại hạng Anh hơn Champions League
Việt Dũng • 11:16 ngày 19/02/2019
Theo thừa nhận của Juergen Klopp, ưu tiên hàng đầu của ông và người hâm mộ Liverpool là Ngoại hạng Anh chứ không phải Champions League.
    Bước vào phòng họp báo, HLV Juergen Klopp không giấu vẻ lo lắng khi đề cập tới tình hình nhân sự trước cuộc tiếp đón Bayern Munich: “Chúng tôi sẽ chờ xem. Shaq (Xherdan Shaqiri) đã hoàn thành giáo án ở buổi tập hôm qua. Chúng tôi sẽ đánh giá thêm tình trạng của cậu ấy vào hôm nay”.

    Klopp cũng thừa nhận có thể sẽ bố trí Fabinho đá cặp trung vệ cùng với Joel Matip, do Virgil van Dijk bị treo giò bị treo giò còn Dejan Lovren chưa chắc kịp bình phục: “Nếu điều đó xảy ra, ở một trận cầu quan trọng ở Champions League với Bayern Munich, nhiệm vụ của Fabinho sẽ không hề dễ dàng”.

    “Chúng tôi cũng đã cố gắng tổ chức lại cách phòng ngự, bởi chúng tôi đánh giá rất cao khả năng chơi bóng của Bayern. Tôi sẽ đưa ra giải pháp tốt nhất cho những gì mình có”.

    Đánh giá về thực lực của Hùm xám hiện tại, Klopp nhận định: “Sau 6 năm thống trị giải quốc nội, mùa này đang rất khác với Bayern. Nhưng không vì thế mà họ không còn cơ hội ở Bundesliga, cũng như Champions League”.

    “Trước những đội bóng Đức, thường thì người ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với tôi. Tôi chẳng có chuyện cá nhân gì với Bayern cả. Về câu chuyện người ta thêu dệt nên rằng năm 2008, tôi đã nhận 2 cuộc gọi từ Bayern về khả năng dẫn dắt đội bóng này, tôi chưa từng kể gì cả. Đó đã là quá khứ. Với tôi, Bayern là một CLB lớn, và từng là một kình địch ở Đức, khi tôi còn dẫn dắt Dortmund”.


    Khi được hỏi về ưu tiên giữa Champions League và Ngoại hạng Anh, Klopp nhíu mày: “Câu hỏi này không dễ trả lời với cá nhân tôi, còn với các CĐV Liverpool thì đó là Ngoại hạng Anh, rất rõ ràng. Nhưng trước mắt là Champions League, và chúng tôi cần làm tốt nhất có thể ở trận đấu ngày mai”.

    Klopp cũng không quên nhắc nhở các CĐV tới Anfield: “Chúng ta cần phải tạo ra một bầu không khí tuyệt vời như thường lệ, điều đó sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Tôi rất mong chờ được tận hưởng điều đó. Sẽ là một trận cầu tràn đầy năng lượng giữa một bầu không khí sục sôi. Người hâm mộ Liverpool sẽ tiếp thêm sức mạnh cho toàn đội, từ 100% lên tới 140%”.

    Cuối cùng, nhà cầm quân người Đức tỏ ra cẩn trọng: “Được chơi trên sân nhà không phải bao giờ cũng là lợi thế, nhưng dù sao chúng tôi không quan tâm lắm tới việc đó. Khi hai đội bóng mạnh gặp nhau, cục diện sẽ không thể định đoạt trong 1 trận. Chúng tôi tôn trọng họ, và sẽ có 2 lượt trận. Chúng tôi sẽ tập trung 100% cho cả 2”.

    Rời phòng họp báo, cựu thuyền trưởng Dortmund nhường chỗ cho thủ quân Jordan Henderson. Mở đầu buổi phỏng vấn, tuyển thủ Anh chia sẻ về phong độ của đồng đội Naby Keita: “Tôi nghĩ ai cũng thấy Naby tài năng như thế nào rồi. Như kinh nghiệm của tôi, chuyển đến một đội bóng khổng lồ như Liverpool và thích nghi với Ngoại hạng Anh luôn cực kì khó khăn. Cậu ấy cần thời gian. Dù sao cậu ấy cũng đã chơi rất tốt ở một số trận đấu. Cậu ấy đang dần quen với lối chơi của đội, và HLV cũng đang giúp cậu ấy tiến bộ.

    Henderson cũng thừa nhận khả năng mình được xếp đá trung vệ, trong bối cảnh vị trí này của Liverpool đang thiếu hụt trầm trọng vì nhiều lý do: “Hiển nhiên, ở vị trí nào tôi cũng sẽ cống hiến hết mình. Tôi luôn sẵn sàng. Van Dijk rất quan trọng, nhưng đội ngũ của Liverpool đủ chất lượng để thay thế cậu ấy. Toàn đội sẽ cần phải hỗ trợ lẫn nhau để phòng ngự được chắc chắn”.


    Khác với Klopp, Henderson khi được hỏi về đấu trường ưu tiên hơn, đã dõng dạc: “Đó không phải là vấn đề. Chúng tôi có lực lượng mạnh đủ để chinh phục hơn 1 danh hiệu. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn cả 2”.

    Về kỳ nghỉ ở Marbella (Tây Ban Nha), cựu cầu thủ Sunderland hào hứng: “Chúng tôi đã nghĩ nơi đó sẽ tràn ngập ánh nắng, nhưng không phải! Tôi đoán chuyến đi này là nhằm giúp toàn đội đoàn kết hơn. Đó mới là điều quan trọng nhất. Một tuần lễ thú vị. Cường độ tập luyện khá dữ dội, và mọi người đều đang có được trạng thái tốt”.

    “Trước mắt Liverpool là những trận đấu khó khăn, và vì thế, chuyến đi tới Marbella lại càng hữu ích. Nó là công đoạn chuẩn bị cho những tháng tới. Chúng tôi sẵn sàng cho mọi thử thách sắp đến và sẽ cống hiến hết mình. Cá nhân tôi thấy ổn. Trước trận gặp West Ham, tôi hơi có vấn đề một chút, nhưng việc tôi không thi đấu ở 2 trận sau đó là để phòng xa thay vì chuyện gì nghiêm trọng”.

    Phía bên kia chiến tuyến, hậu vệ Joshua Kimmich tỏ ra e ngại sức mạnh của Liverpool khi thừa nhận: “Họ là đội cửa trên. Họ mới chỉ thua 1 trận ở giải VĐQG từ đầu mùa, và mới chỉ lọt lưới 15 quả. Trong khi đó, chúng tôi lại không được ổn định như trước đây”.

    Đề cập tới Klopp, Kimmich ca ngợi: “Thật tuyệt, những cảm xúc ông ấy thể hiện, trên sân và giữa các CĐV. Ông ấy đã làm tốt nhiệm vụ nâng tầm học trò. Mọi cầu thủ đều hay hơn khi chơi dưới trướng Klopp, Juergen đủ khả năng dẫn dắt bất kì đội bóng nào, kể cả ĐT Đức. Ai ai cũng yêu mến ông ấy”.


    Trong khi đó, ông thầy của Kimmich là HLV Niko Kovac lo lắng: “Tôi nhắc lại một lần nữa, Liverpool là đối thủ mạnh nhất có thể bốc thăm phải. Hãy nhìn những gì họ đã làm ở Champions League mùa trước và Ngoại hạng Anh mùa này mà xem”.

    “Chúng tôi cần phải nhập cuộc thật tập trung, chống đỡ những pha lên bóng của họ, rồi dần dần tìm cách triển khai lối chơi, từ đó có được kết quả có lợi. Champions League luôn đặc biệt,  và ngày mai, khi toàn đội rời khách sạn hoặc trên đường tới SVĐ, các cầu thủ sẽ hiểu sự đặc biệt đó là như thế nào, vì sao chúng tôi cần đấu trường này, cần những đối thủ lớn như thế này”.

    Về phần mình, lão tướng Arjen Robben tỏ ra lạc quan: “Nếu tinh thần bạn không đủ mạnh mẽ, bạn sẽ để áp lực của những trận đấu như thế này tác động, và điều đó tạo nên khác biệt. Chúng tôi cần giữ  được tinh thần tốt, chỉ tập trung vào trận đấu, không gì khác”.

    “Chúng tôi không sở hữu nhiều cầu thủ trẻ như họ. Bayern là một tập thể đầy kinh nghiệm. Chúng tôi đều hiểu bầu không khí ở Anfield là tuyệt nhất châu Âu. Đó là điều toàn đội đã lường trước. Tôi nghĩ chúng tôi đã quen với những áp lực như thế, với việc thi đấu ở những SVĐ lớn như thế”, cầu thủ 35 tuổi người Hà Lan khép lại.

    5 trận đấu đáng nhớ của Klopp trước Bayern Munich
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội