Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp 'nổi trận lôi đình' với trọng tài: Vô địch rồi mới thấy không quen
Duy Hồng • 01:13 ngày 12/07/2020
HLV Juergen Klopp tỏ thái độ không hài lòng với cách điều hành của tổ trọng tài trong trận nhà tân vô địch Liverpool bị Burnely buộc chia điểm ngay tại thánh địa Anfield. Nhưng rõ ràng kể từ ngày lên ngôi, Liverpool vẫn chưa chứng tỏ được phẩm chất quân vương.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

    Ở buổi họp báo, Juergen Klopp tức giận sau trận hòa 1-1 của Liverpool trước Burnley. Ông thầy người Đức chỉ trích trọng tài David Coote: "Đương nhiên nếu hàng công dứt điểm tốt hơn, chúng tôi đã ghi ít nhất 4 bàn.

    Các trọng tài đã bỏ qua nhiều lỗi của Burnley. Robertson đã bị Berg Gudmundsson phạm lỗi trong vòng cấm, và chúng tôi xứng đáng phải được hưởng 11m, nhưng ông ấy lại không thổi phạt.

    Mục tiêu của Liverpool là 3 điểm, tất nhiên tôi không thể hài lòng với một trận hòa. Dù sao thì tôi cũng phải dành cho các cầu thủ Liverpool về tinh thần thi đấu, họ đã chơi nỗ lực đến những giây phút cuối cùng".

    Đương nhiên Klopp không phải nói cho có. Sau khi trận đấu kết thúc, chính Klopp đã ra nói chuyện phải quấy với trọng tài Coote. Cùng song hành với ông thày là hậu vệ trái Andrew Robertson. Nội dung của 2 thày trò là như nhau khi cùng phàn nàn về cách xử lý của tổ trọng tài.

    Vậy những cầu thủ còn lại? Họ chẳng vui cũng chẳng buồn bởi kết quả này chẳng ảnh hưởng gì tới Liverpool do CLB này đã vô địch. Ngược lại, Burnley hạnh phúc vô cùng. Họ trở thành đội đầu tiên và duy nhất chấm dứt được chuỗi toàn thắng trên sân nhà của Liverpool tại Premier League mùa này (17). 

    Hơn nữa, Burnley khiến Liverpool sau 3 năm lại đón nhận 1 thống kê rất tệ: tung ra 23 cú sút (9 trúng đích và có 1 bàn thắng) mà chẳng có nổi 3 điểm. Con số 23 này từng ám ảnh Liverpool ở trận hòa với Everton vào tháng 12/2017.

    Klopp đã có chuẩn bị cho mùa giải mới?

    Rõ ràng, vấn đề lúc này của Liverpool là động lực và thái độ. Động lực và thái độ của họ trước và sau khi vô địch là 2 thái cực hoàn toàn khác hẳn nhau. Rõ ràng, bạn không thể chơi ổn định suốt cả 1 mùa giải. Đặc biệt là đặt trong bối cảnh vừa vô địch sau 30 năm chờ đợi thì càng khó.

    Mọi động lực và khát khao đều không còn như cũ, nếu như không muốn nói là thấp hẳn. Như Mohamed Salah - cách đây ít ngày, anh còn lập cú đúp giúp Liverpool vượt qua Brighton nhưng ở trận đấu với Burnley, cầu thủ người Ai Cập hiền lành một cách đáng ngạc nhiên.

    Tất nhiên, một phần lỗi thuộc về Liverpool trong trận hòa đáng trách này còn một phần tới từ sự xuất sắc của thủ thành Nick Pope. So với Alisson chỉ 1 lần cứu thua và để thua 1 bàn thì con số của Pope gấp 8 lần chủ nhân Găng tay Vàng Ngoại hạng Anh 2018/19.

    Cách đây chưa lâu, Klopp từng nói rằng Liveprool đã chuẩn bị cho mùa giải 2020/21 sau khi giành chức vô địch sớm trước 7 vòng đấu. Cách làm của Klopp phần nào cũng chứng minh điều đó khi ông sử dụng đội hình tương đối mạnh ở các trận đấu với Aston Villa, Brighton, Burnley dù có lồng ghép vài cầu thủ trẻ.

    Nhưng điều người ta nhận thấy rõ ràng cái gọi là sự chuẩn bị của Klopp đang gặp vô số trục trặc khi mà khoảng cách giữa đội hình chính và kép phụ của Liverpool là quá xa nhau. Điều đó cũng ảnh hưởng tới những người được thường xuyên đá chính. 

    Có cảm giác, các đội chẳng e dè hay sợ sệt gì trước nhà vua mới của Premier League - điều mà M.U, Arsenal và Man City từng có được trong quá khứ. Để giữ được thành quả đã có được ở mùa giải này trong mùa giải mới, Liverpool sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

    Các đối thủ như Man City, M.U, Chelsea sẽ chẳng ngồi im nhìn Liverpool thích làm gì thì làm. Đó sẽ là thử thách thực sự. Như người ta vẫn thường nói: "vô địch đã khó, bảo vệ chức vô địch còn khó hơn gấp bội".

    XEM THÊM

    Tường thuật Liverpool 1-1 Burnley

    Hakim Ziyech tập buổi đầu tiên cùng Chelsea

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội