Liverpool đã phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng 2-1 trước Leicester để bảo vệ ngôi đầu trên BXH cũng như duy trì thành tích toàn thắng kể từ đầu mùa.
Sadio Mane là ngôi sao sáng nhất khi ghi 1 bàn và mang về 1 quả penalty trong khi người đồng đội Salah có một trận đấu không như ý khi bỏ lỡ khá nhiều tình huống ngon ăn.
Đáng chú ý là tiền đạo người Ai Cập đã phải tập tễnh rời sân ở phút 90 sau pha va chạm với Hamza Choudhury bên phía Leicester. Dù cầu thủ 21 tuổi người Anh đã phải nhận thẻ vàng vì hành vi này nhưng HLV Klopp vẫn tỏ ra vô cùng tức giận.
"Một pha phạm lỗi nguy hiểm như vậy mà Choudhury lại chỉ phải nhận thẻ vàng ư?", Klopp nói với BBC. "Salah đã phải rời sân trong đau đớn và điều này không hề ổn một chút nào".
"Tôi không muốn trách phạt nặng Choudhury nhưng tôi cho rằng cậu ta cần phải bình tĩnh hơn trong tình huống đó. Một pha phạm lỗi nguy hiểm có thể khiến cầu thủ đối phương phải chịu hậu quả nặng nề".
"Tôi hài lòng với lối chơi của toàn đội và 3 điểm giành được. Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục phong độ này. Tôi thừa nhận đội bóng đã gặp may mắn nhưng chúng tôi xứng đáng với điều đó", ông nói thêm.