Chiến lược gia người Đức đã đặt niềm tin vào Philippe Coutinho dù anh từng rơi vào khủng hoảng phong độ, để rồi niềm tin ấy được đền đáp bằng 2 bàn thắng của tiền vệ người Brazil vào lưới Chelsea.
“Tôi đã ở đây được 3 tuần rồi”, Klopp mở đầu. “Ai cũng bảo rằng tôi thích mua cầu thủ này, cầu thủ nọ. Nhưng bạn cần phải làm việc với những người bạn đang có trước. Cũng giống như nếu bạn có vấn đề với vợ, bạn sẽ không thể đổi cô ta lấy ai đó khác mỗi ngày được”.
Về cá nhân Coutinho, Klopp nhận xét: “Tôi yêu anh chàng này. Ai có thể không yêu mến cậu ta? Tôi không đòi hỏi cậu ta phải hoàn hảo mỗi ngày. Tôi chỉ mong học trò làm việc thật chăm chỉ để tiến bộ hơn qua từng ngày”.
“Đó là bước đi tiếp theo của chúng tôi. Tôi không cần biết chuyện gì đã xảy ra trước đây. Tôi đã nói chuyện với Phil (Coutinho), và nhiệm vụ của tôi là giúp cậu ấy, không phải chê bai cậu ấy”.
Klopp hài lòng với sự tiến bộ của Coutinho
“Hẳn cậu ấy biết 3 trận trước đó mình đã chơi không như ý, nhưng cậu ấy cần được ra sân. Cậu ấy cần thi đấu để có được cảm giác tốt và biết được mình đã sai ở đâu. Trận gặp Chelsea là một ví dụ hoàn hảo. Khởi đầu không tốt, nhưng chúng tôi đã ngược dòng”.
Bị ấn tượng bởi chiến thắng đầu tiên của Liverpool-Klopp tại giải Ngoại hạng, cánh phóng viên đặt ra câu hỏi liệu Klopp có tự tin đưa The Kop vào top 4 hay không. Ông đáp: “Không thể tin nổi người Anh các bạn thiếu kiên nhẫn đến thế”.
Nói đoạn, chiến lược gia người Đức hướng mắt ra phía trọng tài Mark Clattenburg và các trợ lý đang ra về, ông nói to: “Họ hỏi tôi về khả năng vào top 4 này!”. Vị trọng tài 40 tuổi mỉm cười: “Chào mừng đến Anh”.
Trở lại với câu hỏi, Klopp cười nói: “Chúng tôi cần phải tiến bộ về mọi mặt trước đã, rồi sau đó mới có thể nói đến vị trí trên BXH. Tháng 11 chưa phải là thời điểm để nói về chuyện đó”.
Hiện tại, Liverpool đang kém vị trí thứ tư của M.U khoảng cách là 4 điểm.
VIDEO: Cú đúp tuyệt đẹp của Coutinho trước Chelsea
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |