Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp thừa nhận mắc lưới tình của Liverpool
Lý Nam • 18:51 ngày 03/09/2016
Phóng viên Martin Samuel đã có một buổi phỏng vấn chi tiết với HLV Juergen Klopp của Liverpool bên giá sách phòng làm việc của ông.
    Bước vào phòng, không ngạc nhiên khi trên kệ sách được Klopp đặt một chiếc đĩa CD của ban nhạc Rock Metallica, album Master Of Puppets. Nhưng khá bất ngờ là chiếc đĩa vẫn chưa được mở. Nó là quà của một người hâm mộ tặng ông.

    Nhà cầm quân người Đức từng ví phong cách của ông là rock nặng, còn Arsene Wenger là nhạc giao hưởng. Nhưng khi được hỏi có phải là một rock fan không, Klopp cười: “Tôi đùa thôi. Tôi không thích heavy metal. Thật ra tôi từng thích Kiss (ban nhạc Rock nổi tiếng thập niên 70), nhưng giờ thì…”.

    Không lạ khi người ta tin Klopp là một fan bự của nhạc rock, nhất là với gương mặt nổi tiếng khi ông nghiến chặt hàm răng, ánh mắt hoang dã cùng những tiếng gầm gừ thịnh nộ. “Đó là gương mặt tôi dành cho bóng đá”, Klopp giải thích, “ngày còn bé, khi chơi tennis tôi cũng từng thế. Tôi không muốn mình cư xử như vậy, nhưng phải chấp nhận. Tôi không thể thay đổi cách biểu lộ cảm xúc của mình. Người ta muốn tôi thay đổi. Họ bảo: Juergen, thế là không hay đâu, đừng làm vậy”.


    “Tôi cố gắng hết sức để thay đổi, nhưng vô ích. Có lẽ tôi là kiểu người như vậy. Tôi ngủ cũng đã như thế rồi. Thậm chí cả khi thấy một đứa trẻ con, gương mặt tôi cũng vậy và nói: Đến đây nào, nhóc dễ thương quá. Phải, tôi biết trông tôi vừa cảm xúc lại vừa hung dữ. Có người sẽ bảo tôi giống như một tên sát nhân”.

    Liverpool của Klopp đã chi tiêu khá khiêm tốn nếu so với các đội bóng thành Manchester, cũng như các CLB London. Thậm chí còn ít hơn cả nhà ĐKVĐ Leicester, và chỉ nhỉnh hơn Watford đôi chút. Klopp không phải người ăn xổi, ông muốn làm việc lâu dài, và nếu kết thúc hợp đồng đã kí với The Kop, ông sẽ gắn bó 7 năm ở Anfield, giống như với Mainz và Dortmund.

    “Bóng đá bây giờ thật điên rồ. Hãy nhìn vào TTCN: Ai cũng muốn biết điều gì xảy ra. Họ không cần biết phía sau những vụ chuyển nhượng sẽ thế nào, có phù hợp không với đội này đội kia. Đơn giản là: Làm đi, hãy thực hiện một bản hợp đồng lớn. Tôi muốn mình đủ điềm tĩnh trước thế cuộc đó. Tôi không phải một phần của nó, tôi không thích nó”.

    “Tôi không phải người tự tin nhất thế giới, nhưng tôi nghĩ tôi là người thích hợp với Liverpool. Tôi không biết ghi bàn và cũng chẳng biết bắt gôn. Tôi cũng chẳng phải HLV giỏi nhất thế giới. Nhưng tôi cũng tạm được đấy, và là một trong số những nhà chiến lược theo kiểu xây dựng lâu dài”.


    “Tôi không ngủ quá nhiều. Giờ là lúc Liverpool cần một sự ổn định trên ghế chỉ đạo. Họ cần một người phù hợp và tôi là người đó, bởi tôi luôn cực kỳ nghiêm túc trong công việc, dù cũng chỉ là một người bình thường”.

    “Tôi không nói không còn ai phù hợp hơn mình. CLB có thể đã tìm ra một HLV khác, tôi cũng có thể đã có một công việc khác, có lẽ là dễ dàng hơn. Nhưng tôi đã thích Liverpool từ trước khi đến đây rồi. Tôi không mất quá nhiều thời gian cân nhắc. Đây là đội bóng duy nhất có thể phá vỡ kỳ nghỉ của tôi. Trước đó, tôi đều từ chối những lời đề nghị khác, cho tới khi Liverpool gọi. Tôi đã yêu rồi”.

    “Tôi nhanh chóng cảm thấy trách nhiệm của mình, giống như với những người thân trong gia đình, những người bạn hữu vậy. Liverpool với tôi vừa là gia đình, vừa là bạn. Điều đầu tiên tôi yêu là màu sắc”, Klopp vỗ vỗ chiếc ghế sofa màu đỏ. “Kế đến là sân vận động, những người trong CLB”.

    “Tôi không phải kiểu HLV đến rồi chỉ tay: Anh bị sa thải. Tôi thích cho người ta 1, 2 thậm chí 3 cơ hội. Chúng ta là con người mà. Bản thân tôi nếu bị phán xét từ sai lầm đầu tiên, hẳn cũng đã không ở đây”.


    “Thế là tôi tin tưởng mọi người, cuộc sống nên như vậy. Trong bóng đá, mọi người đều phải chịu áp lực, tất cả những gì họ làm là để giữ cho mình an toàn. Tôi biết, nhưng tôi không cảm thấy áp lực. Tôi không quyết định điều gì chỉ để mình được an toàn. Tất cả muốn một tân binh 80 triệu bảng, nhưng tôi không làm vậy. Chúng tôi đã mua đủ rồi và tôi cảm thấy ổn. Tôi nghĩ cho CLB, không phải nghĩ cho tôi. Tôi không quan trọng như thế”.

    “Ở đây tôi có nhiều đối thủ lớn, nhưng chúng ta không thể nói: Nếu mua cầu thủ này chúng ta sẽ thắng họ, còn nếu không thì không thể. Một hay hai CLB mua nhiều hơn chúng tôi cũng chẳng thành vấn đề. Cũng chẳng quan trọng ai là cầu thủ hay nhất thế giới năm ngoái”.

    “Điều quan trọng là ai sẽ hay nhất năm tới kia. Miễn là chúng tôi vẫn còn trong cuộc đua, chúng tôi vẫn còn cơ hội. Tôi không ghen tị với ai cả, chưa bao giờ. Tôi yêu môn thể thao này vì nó là trò chơi đồng đội. Phải tin tưởng và hợp sức cùng nhau”.

    “Chúng ta không phải những con rối, chúng ta không thể bị vứt bỏ mỗi ngày. Nếu như chỉ thay đổi nhân sự mà không thay đổi vấn đề cốt lõi, người tiếp theo cũng sẽ cho vấn đề tương tự. Cần phải giải quyết tân góc vấn đề, cần phải hướng đến tương lai. Đó là đường lối chúng tôi đang theo đuổi”.


    “Mọi đội bóng nên có một bầu không khí như ở Liverpool. Nhưng tất nhiên, vẫn luôn có sự thiếu kiên nhẫn. Bạn không thể vì tình cảm mà bắt người ta chờ đợi 2 năm trời. Cần phải thành công ngay lập tức!”.

    “Trận đấu với Burnley là một cú đấm đau giáng vào mặt chúng tôi. Tôi không thể thay đổi điều đó. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu các bạn thực sự yêu mến Liverpool, hãy tin vào cách chúng tôi đang tiến bộ, con đường chúng tôi đi không bằng phẳng, nhưng tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm được”.

    Klopp không phải gã ngốc. Ông hiểu bóng đá Anh khắc nghiệt như thế nào, với những đối thủ trực tiếp sở hữu 2 đội hình chất lượng ngang nhau. Ông biết khi mùa Giáng Sinh về, Liverpool sẽ phải chịu áp lực lớn. Ông biết ông đang phải chống chọi với điều gì.

     “Sự khác biệt lớn nhất giữa bóng đá Anh với các quốc gia khác là giải đấu của họ khắc nghiệt hơn. Barcelona có thể chơi chỉ với 50% sức nhưng vẫn giành chiến thắng, Messi có thể chỉ chạy 4km mà vẫn ghi được 5 bàn. Họ có quãng nghỉ. Anh thì không”.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội