Mặt sân trơn ở Turf Moor khiến các pha vào bóng quyết liệt bên phía Burnley trở nên cực kỳ nguy hiểm. Hậu quả, sau pha xoạc bóng của Ben Mee, trung vệ Joe Gomez bên phía Liverpool đã phải rời sân ngay phút 23. Hệ quả là hàng thủ của Liverpool trở nên vô cùng mong manh và phải nhận bàn thua ở phút 54. May mắn là sau đó, lần lượt James Milner, Roberto Firmino và Xherdan Shaqiri đã tỏa sáng để mang về chiến thắng 3-1 cho The Kop.
Gomez chấn thương nặng ngay đầu trận
Dẫu vậy, Klopp không thể hài lòng với cách trọng tài chính Stuart Attwell để trận đấu diễn ra như vậy. Ông nhiều lần than phiền với trọng tài bàn Mike Dean nhưng chẳng nhận được phản hồi tích cực nào. Sau trận đấu, chiến lược gia người Đức tức giận:
"Tôi đã nói ngay sau pha va chạm đầu tiên. Tôi không biết ai thực hiện nó nhưng xoạc bóng từ khoảng cách 6 đến 7m, lấy bóng rồi được CĐV tán thưởng. Tôi đã nói với trọng tài rằng: "Tình huống đó không phải phạm lỗi nhưng làm ơn hãy nói với các cầu thủ đừng làm thế nữa". Chẳng ai có thể phán xét những hành động như thế. Bạn có thể lấy bóng, tốt thôi, nhưng môn thể thao này sẽ chẳng khác nào bowling bằng người thật bởi vì bạn cũng sẽ triệt hạ đối thủ của mình".
Các cầu thủ Liverpool bị triệt hạ đau đớn
"Điều đó đã xảy ra 4 tới 5 lần, ai cũng thích điều đó nhưng Gomez đã chấn thương và khả năng lớn là không hề nhẹ. Lúc này chúng tôi không biết được nhiều. Gomez đã được gửi về nhà và có khả năng anh ấy bị tổn thương mắt cá chân".