Bóng Đá Plus trên MXH

Klopp vừa nói với... chính mình?
Kinh Thi • 08:49 ngày 03/09/2018
Điều gì phải đến, ắt sẽ đến. Và do vậy, không thể có một thời điểm nào, hoàn cảnh nào, tốt đẹp hơn, để Liverpool thủng lưới vì sai lầm của thủ môn Alisson, như pha bóng mà mọi người đã xem ở trận gặp Leicester.
    Họ đang dẫn đến 2 bàn, trên sân đối phương. Và dù Alisson có tạo ra chút khó khăn cho toàn đội, thì rút cuộc Liverpool cũng giữ vững được chiến thắng, cũng như bảo toàn số điểm tuyệt đối sau 4 vòng đầu ở Premier League. HLV Juergen Klopp nói cũng có lý: “Liverpool cần bị thủng lưới theo kiểu như vậy, để tỉnh ra, để có bài học, để không bao giờ lặp lại cách chơi ngu ngốc như thế nữa”.

    Tất nhiên, chẳng ai cố tình sai lầm, nghĩa là không ai được “chọn” thời điểm hoặc hoàn cảnh để mắc sai lầm. Trước tiên, câu chuyện nói lên vận may của Liverpool. Chỉ mới cách đây vài tháng, ngay sát vinh quang, họ đã sụp đổ vì thủ môn mắc sai lầm trong trận chung kết Champions League. Giờ thì ngược lại. Chẳng những không phải trả giá, Liverpool xem ra còn có chỗ “được” từ sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn. Cái “được” tất nhiên là bài học tốt, là cơ hội mổ xẻ lại những chuyện đã qua và rút kinh nghiệm. Nhưng tóm lại, đấy là bài học gì?

    Thủ môn thì không bao giờ nên lừa bóng - đấy là chuyện xưa như trái đất. Nhưng, vấn đề ở đây không chỉ đơn giản như vậy. Alisson đã không bị đẩy vào tình thế phải mắc sai lầm nếu không có đường chuyền về như thế, của hậu vệ danh giá Virgil van Dijk? Nói xa hơn nữa, thì Van Dijk cũng không phải vội vã chuyền về, hơi vụng như thế, nếu Liverpool phòng thủ chắc hơn? Ngoài ra, còn có thể bàn về khâu phối hợp giữa thủ môn và trung vệ Liverpool, hoặc với bản thân Alisson thì đấy là khâu “đọc” tình huống. Tóm lại, Juergen Klopp còn có khá nhiều điều cần làm, trong nội bộ Liverpool, để hướng tới cái điều mà ông nói - không bao giờ lặp lại kiểu thua như thế.


    Chúng tôi đã không ít lần mổ xẻ điều này: HLV thủ môn của Liverpool làm ăn thế nào để hết Pepe Reina đến Simon Mignolet, rồi Loris Karius, đều chỉ ngày càng... dở đi, chứ không hay hơn so với lúc họ gia nhập Liverpool, trong tư thế những thủ môn giỏi (hoặc ít ra thì cũng là “có triển vọng”). Chúng tôi cũng đã cảnh báo ngay trước vòng đấu vừa qua, rằng Alisson là một thủ môn cực kỳ xuất sắc, nhưng thời gian sẽ trả lời, xem khi nào thì đến lượt anh mắc sai lầm trong hàng thủ Liverpool. Đấy chính là vấn đề liên quan đến khâu huấn luyện thủ môn ở Liverpool, mà tất nhiên chỉ có những người trong cuộc mới biết. Đấy còn là vấn đề của chính Juergen Klopp nữa. Bởi việc huấn luyện thủ môn dĩ nhiên là không tách khỏi công việc của chính ông.

    Thủ môn mà giỏi chơi bóng bằng chân thì, trên nguyên tắc, đấy là một ưu điểm đáng kể - nhất là trong thời buổi hiện đại mà người ta hơn thua nhau trong bóng đá đỉnh cao bằng triết lý là chính. Pep Guardiola thành công vang dội cũng với quan điểm thủ môn phải biết “chơi bóng”. Cho nên, vấn đề ở đây chẳng phải là Alisson có nên chơi bóng bằng chân nữa hay không. Trong sai lầm dẫn đến bàn thua vừa qua, anh thua bằng đầu chứ không phải bằng chân. Nghĩa là thua vì quyết định xử lý tình huống không sáng suốt. Và đấy cũng là lỗi của Van Dijk nữa (riêng trong tình huống chuyền về cụ thể ấy). Thành thử, không nên đặt ra vấn đề rằng Alisson có nên thay đổi cách chơi hay không?

    Tổng quát nhất vẫn là: Klopp phải rà soát hệ thống phòng thủ của Liverpool như thế nào? Bước khởi đầu hoàn hảo ở Premier League có nghĩa là Klopp đã được quyền quên đi nhược điểm “nổi tiếng” nhất của Liverpool? Xem ra, câu nói Liverpool cần thủng lưới như vậy để tỉnh ra, cũng rất thích hợp để Klopp nói với chính mình!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội