Trận cầu muộn ngày Chủ nhật ở vòng 2 Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Leicester, với lợi thế sân nhà đoàn quân của HLV Lampard đã chơi rất hứng khởi. Lối chơi pressing tầng cao giúp The Blues thu về kết quả với bàn thắng mở tỷ số từ sớm của tài năng trẻ Mason Mount sau sai lầm của tiền vệ đội khách, Wilfred Ndidi.
Nếu như chắt chiu cơ hội hơn, Chelsea đã có thêm bàn thắng ở những phút còn lại trong hiệp 1. Bước sang hiệp hai, đoàn quân áo xanh không còn giữ được thế trận cũng như lối chơi và thể hiện bộ mặt khác hẳn, run rẩy và mong manh trước các đợt tấn công vỗ mặt của Leicester.
Chính lối chơi bị động này khiến Chelsea phải trả giá, khi tiền vệ Ndidi đoái công chuộc tội bằng bàn gỡ hòa đồng thời cũng ấn định tỷ số hòa 1-1. Như vậy, Chelsea dưới thời HLV Lampard vẫn chưa có chiến thắng nào ở các trận đấu chính thức.
Có lợi thế dẫn bàn trước nhưng Chelsea đã không bảo vệ được tỷ số
Phát biểu sau trận đấu trên đài Sky Sports, HLV Lampard ngao ngán cho hay: "Chúng tôi đã nhập cuộc khá tốt. Chelsea tạo ra nhiều cơ hội và có thể ghi từ hai đến ba bàn thắng. Các cầu thủ thể hiện sự nhanh nhẹn, lối chơi rõ nét, tràn đầy năng lượng. Thế nhưng chúng tôi lại để cho Leicester bắt nhịp với cuộc chơi".
"Tôi không hài lòng với những gì diễn ra trong hiệp hai. Chelsea tạo ra quá nhiều cơ hội và khoảng trống để Leicester phản công. Toàn đội sẽ phải nhìn lại chính mình. Chúng tôi cần thi đấu cá tính hơn. Các cầu thủ đã thể hiện tốt hồi giữa tuần ở trận siêu cúp châu Âu, nhưng hôm nay họ đã không làm được điều đó.
Bạn có thể tấn công, nhưng vẫn trong tâm thế để không cho phép phản công. Tôi không ở đây để chơi thứ bóng đá tấn công tuyệt vời và sau đó nhận những bàn thua do phản công. Chúng tôi cần thể hiện nhiều hơn những gì chúng tôi đã làm. Tôi không hề ảo tưởng về sức mạnh của đội bóng. Chúng tôi phải làm việc nhiều hơn cải thiện trong thời gian tới", chiến lược gia người Anh nói thêm.