Khi Abraham đã hỏng lượt sút luân lưu định mệnh khiến Chelsea thua Liverpool trong trận Siêu cúp châu Âu, anh hứng chịu sự chỉ trích nặng nề từ cộng đồng mạng. Nhưng sự giận dữ đó nhanh chóng biến tướng sang thành kỳ thị sắc tộc.
Trung vệ Zouma cũng chịu chung số phận khi anh là người đá phản lưới nhà trong trận hòa 2-2 với Sheffield United vào ngày hôm qua. Lampard và các cộng sự ở Chelsea đã lên kế hoạch để khiến những kẻ gây ra đau khổ cho các học trò da màu của ông phải trả giá:
"Đầu tiên, trách nhiệm thuộc về những kẻ đã viết ra những từ ngữ bẩn thỉu đó. Thứ hai, chúng tôi sẽ quy trách nhiệm lên các mạng xã hội đã cung cấp nền tảng để những kẻ xấu có thể lộng hành. Các mạng xã hội cần phải bắt buộc người dùng đăng ký thông tin thật để sau đó thuận tiện cho việc truy tìm.
Điều này thực ra rất đơn giản. Chúng ta đều đã quá mệt mỏi và nếu không có chế tài cụ thể thì không chỉ có nạn phân biệt chủng tộc mà còn phân biệt giới tính, phân biệt tính dục. Nếu chúng ta cứ mặc kệ thì xã hội ngày nay sẽ tràn ngập những việc xấu.
Chúng ta phải xử lý chúng. Chelsea đã lên kế hoạch để làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội. Quan điểm của tôi và BLĐ Chelsea là rất cương quyết để bảo vệ bất cứ cầu thủ nào".